Phi công Aeroflot quá chén

(ANTĐ) - Vụ việc xảy ra khi cơ trưởng Alexander Cheplevsky nói lời chào mừng hành khách trên chuyến bay 315 của hãng Aeroflot từ Matxcơva tới New York hôm 28-12-2008. Hơn 100 hành khách hôm ấy, có cả phóng viên của tờ Moscow Times và người dẫn chương trình truyền hình thực tế Ksenia Sobchak, đã sốc vì viên phi công chỉ có thể nói bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Nga và hầu như không phát âm được tiếng Anh.

Phi công Aeroflot quá chén

(ANTĐ) - Vụ việc xảy ra khi cơ trưởng Alexander Cheplevsky nói lời chào mừng hành khách trên chuyến bay 315 của hãng Aeroflot từ Matxcơva tới New York hôm 28-12-2008. Hơn 100 hành khách hôm ấy, có cả phóng viên của tờ Moscow Times và người dẫn chương trình truyền hình thực tế Ksenia Sobchak, đã sốc vì viên phi công chỉ có thể nói bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Nga và hầu như không phát âm được tiếng Anh.

Hàng loạt hành khách đã yêu cầu thay đổi viên phi công say rượu. Nửa tiếng tranh cãi, viên phi công đồng ý ra khỏi buồng lái của chiếc Boeing 767 để đối mặt với hành khách. Kết quả là mắt anh ta đỏ ngầu, mặt tưng bừng trong khi đứng không vững. “Tôi sẽ ngồi yên lặng một góc. Chúng ta có 3 phi công khác. Tôi hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì”, viên phi công nói. 3 giờ sau, hãng Aeroflot đồng ý thay thế người khác.

Aeroflot càng mất uy tín khi hôm 3-2, kết quả điều tra cho thấy viên phi công trong chuyến bay gặp nạn hồi tháng 9-2008 làm 88 người thiệt mạng có nồng độ cồn trong máu.

Yên Vũ

(Theo Daily Mail)