"Phê" ma túy và hàng loạt hành vi man rợ tưởng chừng chỉ có trên phim

ANTD.VN - Trong cơn phê, giết hại trẻ nhỏ, người vô tội hay thậm chí kinh khủng hơn là lao vào… ăn tươi nuốt sống đồng loại là những hành vi mà người sử dụng ma túy có thể làm dưới ảnh hưởng ghê gớm của ảo giác.

Kẻ ăn thịt người từng gây chấn động nước Mỹ

"Phê" ma túy và hàng loạt hành vi man rợ tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh 1

Rudy Eugene (bên trái) và Ronaldo Poppo 

Năm 2012, cả nước Mỹ chấn động trước thông tin Rudy Eugene, khi ấy 31 tuổi, lao vào “ăn thịt” một người vô gia cư ở Miami (Hoa Kỳ).

Vào thời điểm xảy ra vụ án, khi đang trên đường trở về nhà, xe của Eugene bất ngờ chết máy. Sau đó, hắn liền bỏ lại chiếc xe và quyết định đi bộ về nhà.

Khi đi tới cây cầu MacArthur Causeway, Eugene bỗng dưng lao vào một người vô gia cư ở ven đường trong sự ngỡ ngàng của những nhân chứng có mặt tại đó.

Rudy Eugene đẩy ngã người đàn ông vô gia cư và tấn công bằng một cách thức vô cùng kinh dị. Hắn cắn nát và nhai ngấu nghiến phần mặt của nạn nhân như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để ngăn chặn vụ việc. Dù bị trúng một viên đạn nhưng Eugene vẫn không có ý định dừng hành vi tấn công của mình lại, buộc cảnh sát phải nổ súng giết chết kẻ ăn thịt người man rợ ngay tại chỗ.

Nạn nhân, được xác định là Ronaldo Poppo, sau đó đã được chuyển tới bệnh viện điều trị. Theo kết quả y khoa, hơn 75% khuôn mặt của Poppo đã bị cắn nát, trên người có nhiều vết thương. 

Cơ quan giám định cũng xác nhận, ngay trước khi gây án, Rudy Eugene đã sử dụng ma túy. Đây được cho là lý do khiến Eugene bị hoang tưởng và trở nên “mất hết tính người”.

Trung Quốc: Kẻ "ngáo đá" chém chết hai trẻ nhỏ

Năm 2013, cả nước Trung Quốc phẫn nộ trước tội ác của Huang Mingxing (khi ấy 36 tuổi) gây ra trong khi ngáo đá.

Cáo trạng của tòa cho biết vào ngày 5-3-2013, sau khi phê ma túy “đá”, Huang đã tìm đến hai nhà dân ở cùng làng, dùng dao và kéo đâm chết hai bé gái và làm bị thương một bé khác.

Sau khi gây án, Huang đã gọi báo cảnh sát và tự mình ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Huang khai thuốc đã gây ảo giác khiến anh ta nghĩ rằng hai gia đình nói trên muốn giết mình nên đã ra tay trước.

Ngày 31-10-2014, Huang đã phải ra hầu tòa. Ngoài án tử hình, Huang còn bị buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 104.000 nhân dân tệ (hơn 17.000 USD).

Giết chết vợ trong cơn phê thuốc

Richard Kirk bị tuyên án 30 năm tù giam

Năm 2017, Tòa án quận Denver, bang Colorado (Hoa Kỳ) đã tuyên án 30 năm tù giam đối với Richard Kirk bởi tội giết người cấp độ 2.

Trước đó vào năm 2014, Kirk đã bắn chết người vợ 44 tuổi của mình, Kristine, khi cô đang nói chuyện điện thoại với một nhân viên đường dây nóng 911. Kristine nói rằng cô rất lo sợ khi chồng minh trở về trong tình trạng không tỉnh táo, giống như say rượu và phê thuốc, tay cầm một khẩu súng.

Ba người con trai của họ đều có mặt ở nhà khi vụ việc xảy ra. Người con nhỏ tuổi nhất của họ, khi ấy mới 7 tuổi, đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên. Kirk sau đó đã tiến tới đưa cậu bé khẩu súng và yêu cầu cậu bé bắn chết hắn.

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường, qua một vài xét nghiệm ban đầu, họ xác định Richard Kirk đã sử dụng ma túy trước khi gây án.

Nhúng bé gái 5 tháng tuổi vào nước sôi tại Anh

"Phê" ma túy và hàng loạt hành vi man rợ tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh 3

John Ward bị tuyên án 8 năm rưỡi tù giam sau hành vi của mình

Vụ việc xảy ra tại Anh, một bé gái 5 tháng tuổi đã bị người trông trẻ nhúng vào bồn nước sôi nóng trong cơn "phê" thuốc với những vết bỏng khủng khiếp trên khuôn mặt.

John Ward, 19 tuổi (Yorkshire, Anh) đang thất nghiệp và nhận trông một bé gái 5 tháng tuổi vào tháng 4-2011. Hắn đã cùng bạn gái - Kelly Horner, 23 tuổi chè chén, hút chích vào một tối cuối tuần.

Ward bỏ bê việc trông nom bé gái 5 tháng tuổi, và quăng bé vào bồn tắm nóng lạnh. Sau đó, hắn trở lại cùng bạn gái, uống 30 viên thuốc lắc, rượu và hút cần sa.

Khi Ward tỉnh, bé gái đang ở dưới vòi nước nóng rẫy. Để sơ cứu, Ward đã cuốn mặt em bé trong băng gạc, làm những mảng da mặt bị toét ra.

Hắn đánh thức bạn gái, người cùng uống rượu và hút cần sa trước đó để nói về chuyện cô bé bị bỏng. Mặc dù vết thương khá nghiêm trọng song họ đã không đưa em bé đến bệnh viện trong suốt 5 giờ đồng hồ.

John Ward bị toà Hull Crown tuyên án 8 năm rưỡi tù giam.