Pháp triển khai thêm 500 cảnh sát truy lùng nữ khủng bố chạy trốn

ANTĐ - Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Pháp đang triển khai thêm 500 binh sĩ nữa để tìm kiếm người phụ nữ Hayat Boumeddiene, 26 tuổi, nghi phạm còn sống sót duy nhất  sau vụ đột kích của cảnh sát tối 9-1. Có thể cô ta đã lợi dụng cơ hội để trốn thoát khi cảnh sát giải thoát các con tin. 

Pháp triển khai thêm 500 cảnh sát truy lùng nữ khủng bố chạy trốn ảnh 1Pháp triển khai thêm 500 cảnh sát truy lùng tung tích của Hayat Boumeddiene

CNN dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát, Pascal Disant rằng, Hayat Boumeddiene đã trốn thoát bởi cảnh sát nhầm lẫn cô ta với các con tin bị bắt cóc trong một cửa hàng tạp hóa gần Porte de Vincennes, miền đông Paris.

Boumeddiene  là bạn gái và là đồng phạm của Amedy Coulibaly, 32 tuổi trong vụ giết chết một nữ cảnh sát vào hôm 8-1. Cảnh sát cũng nghi ngờ cô tham gia vào vụ bắt cóc con tin trong siêu thị Kosher của người Do Thái tại khu Porte de Vincennes, thủ đô Paris.

Boumeddiene có 6 anh chị em, mẹ đã chết khi cô ta mới được 6 tuổi. Sau đó, cô cùng với các anh chị em của mình đã được đưa vào trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ do cha cô, một người giao hàng, đã không có khả năng chăm sóc.

Vào năm 2009, Boumeddiene đã có một buổi lễ “kết hôn” với Coulibaly trong một buổi lễ tôn giáo, nhưng không được công nhận ở Pháp bởi chưa có một buổi lễ được các quan chức địa phương thực hiện. Sau khi kết hôn, 2 “vợ chồng” đã sống trong 1 căn hộ nhỏ ở ngoại ô nghèo nàn phía nam Paris.

Theo tờ Le Parisien cho biết, cô đã bị mất việc thu ngân do khăng khăng đòi mặc quần áo Hồi giáo, được biết tới như là niqab, đen từ đầu tới chân đi làm.

Boumeddiene đã cùng Coulibaly nhiều lần đến một khu rừng ở miền nam và miền trung nước Pháp để bắn nỏ.

Tờ Le Monde đã công bố hình ảnh Boumeddiene mặc trang phục Hồi giáo và cầm nỏ ở một vùng nông thôn, bức ảnh được chụp vào năm 2010. Một ảnh khác cho thấy kẻ khủng bố chĩa vũ khí về phía máy ảnh trong tình trạng che kín mặt.

Coulibaly và Boumeddiene đã bắt cóc hàng chục con tin tại siêu thị Kosher, 4 người đã thiệt mạng trước khi cảnh sát đột kích hiện trường. Hai nghi phạm trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo cùng với Amedy Coulibaly đã bị tiêu diệt. Ba ngày khủng hoảng ở Paris khép lại, tổng cộng 17 người thiệt mạng.