Pháp tranh cãi vụ thẩm vấn cậu bé 8 tuổi vì ủng hộ khủng bố

ANTĐ - Sau vụ việc cảnh sát thẩm vấn và xử lý cậu bé 8 tuổi vì việc cậu ủng hộ những kẻ khủng bố tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, ở Pháp đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này.

Một hiệp hội tôn giáo ôn hòa cho rằng cuộc thẩm vấn cậu bé Ahmed và cha cậu là chứng cứ của sự “cuồng loạn tập thể” sau cái chết của 17 người trong các cuộc khủng bố ở Paris cách đây 3 tuần.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Najat Vallaud-Belkacem lại nói rằng trường của cậu bé đã phản ứng “hoàn toàn chính xác” khi đã thông báo lại về hành vi của cậu cho các nhà chức trách và cảnh sát. Bà Belkacem nói rằng không có hành động pháp lý nào chống lại trẻ em nhưng đơn khiếu nại về hành vi cáo buộc là tàn bạo của người cha đối với nhân viên nhà trường đã được gửi đi.

Các ý kiến ủng hộ và phản đối việc thẩm vấn Ahmed đã trở thành chủ đề nóng nhất trên phương tiện truyền thông Pháp ngày hôm qua 29-1.  Ahmed và cha cậu đã được lệnh phải đến trình diện ở một đồn cảnh sát ở Nice hôm 28-1.

Cảnh sát Pháp đã rất mạnh tay sau các vụ khủng bố tại Paris

Thông tin trên phương tiện truyền thông Pháp cho hay, cậu bé được cho là đã nói ủng hộ khủng bố trong lớp học và trên sân trường: “Tôi không phải là Charlie. Tôi ủng hộ những kẻ khủng bố. Những người Hồi giáo hoàn toàn đúng. Các nhà báo xứng đáng phải chết”. Trước đó, ngày 8-1, một ngày sau cuộc xả súng đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo, Ahmed cũng đã từ chối tham gia vào 2 phút cả nước tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng.  

Sau khi cảnh sát thẩm vấn 30 phút cậu bé được phép chơi đồ chơi trong khi người cha tiếp tục trả lời câu hỏi của cảnh sát. Theo kết quả điều tra, Ahmed nói rằng cậu không hiểu ý nghĩa của từ “khủng bố”. Cha cậu thì cực lực lên án việc thẩm vấn cha con ông chỉ vì cậu bé đã nói những điều như vậy.

"Điều này thực sự là điên rồ. Nó đã vượt qua tất cả các quy tắc”, luật sư của gia đình Ahmed, ông Sefen Guez Guez nói, "Chúng ta đã quá nghiêm túc về lời nói của một đứa trẻ 8 tuổi, khi mà nó không hiểu những gì nó nói”.

Ông Guez Guez là người đầu tiên tiết lộ cuộc thẩm vấn cậu bé vào hôm 28-1 trên tài khoản twitter. Ông tuyên bố rằng đã có một lời buộc tội chính thức chống lại Ahmed, và ông đã cáo buộc hiệu trưởng trường đã có hành động bạo lực đối với cậu bé sau tuyên bố ủng hộ khủng bố.

Trong khi đó, cảnh sát và các quan chức giáo dục lại khẳng định họ không buộc tội Ahmed vì hành vi của cậu bé và thái độ của người cha là những vấn đề trong quá khứ và phủ nhận các cáo buộc của ông Guez Guez.

Sau các cuộc tấn công trong tháng này, chính phủ Pháp đã vô cùng mạnh tay với các vấn đề liên quan đến khủng bố. Paris đã thành lập một trang web với địa ch www.stop djihadisme.gouv.fr để phản đối sự tuyên truyền Hồi giáo thái quá trên internet.

Một đoạn video dài 2 phút trên trang web đã cảnh báo rằng tham gia Nhà nước Hồi giáo IS hoặc các nhóm thánh chiến khác không phải là “một hộ chiếu đến thiên đường” mà là một "tấm vé đến địa ngục". Nó quay cảnh cho thấy cảnh trẻ em chết và bị thương, các xác chết nằm la liệt quanh các hầm lò.