"Ông trùm" băng nhóm tội phạm đáng sợ nhất châu Âu bị tuyên phạt 22 năm tù giam

ANTD.VN - Được xác định là trùm đường dây vận chuyển 30 vali chứa ma túy trên một chuyến bay từ Caracas, Venezuela đến Thủ đô Paris (Pháp) năm 2013, Robert Dawes mới đây đã bị Tòa án Pháp tuyên án 22 năm tù. “Ông trùm” này được Cơ quan phòng, chống tội phạm quốc gia Anh nhận định là một trong những thủ lĩnh băng nhóm tội phạm có tổ chức có ảnh hưởng và đáng sợ nhất châu Âu.

Vụ thu giữ số lượng ma túy kỷ lục tại Sân bay Charles de Gaulle của Paris hồi tháng 9-2013 đã được Bộ trưởng Nội vụ Pháp lúc bấy giờ, ông Manuel Valls, mô tả là “vụ thu giữ cocaine lớn nhất chưa từng có ở Thủ đô”. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của một chiến dịch có sự phối hợp của cảnh sát Pháp, Tây Ban Nha và Anh, dẫn đến việc bắt giữ “ông trùm” Robert Dawes.

 "Ông trùm" băng nhóm tội phạm đáng sợ nhất châu Âu bị tuyên phạt 22 năm tù giam ảnh 1“Ông trùm” Robert Dawes phải nhận bản án 22 năm tù vì tội buôn lậu ma túy

Lời khai bất ngờ tại tòa

Trở lại với vụ việc năm 2013, Bộ Nội vụ Venezuela đã phát hiện ra ma túy khi 30 chiếc vali đeo nhãn nhận dạng giả đi qua máy quét an ninh sân bay. Cảnh sát ở Paris đã cố tình để chúng qua, sau đó tiến hành theo dõi những người liên quan đến việc nhận và phân phối hàng. Một chiếc xe tải đã bị chặn ở biên giới Pháp - Đức. Kết quả là 25 người đã bị bắt, bao gồm cả các sĩ quan quân đội và một nhà quản lý của Air France. 

Tại phiên tòa xét xử Dawes diễn ra tại Tòa án Tối cao ở Thủ đô của Pháp vào tuần trước, bị cáo chính xuất hiện cùng với 2 đồng phạm người Anh và 3 người Italia khác. Trước khi tòa ra phán quyết, Công tố viên Isabelle Raynaud nói: “Khác xa với kẻ buôn bán ma túy nhỏ, chúng ta đang xét xử đối tượng cao nhất trong mạng lưới tội phạm có tổ chức cung cấp ma túy khắp châu Âu”. 

Làm chứng tại phiên tòa, ông Robert Hickinbottom thuộc Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) cho biết, NCA đã kết hợp với Cảnh sát Quốc gia Pháp và Lực lượng Hiến binh Tây Ban Nha để có được bằng chứng chống lại Dawes. Mặc dù “ông trùm” phủ nhận vai trò tổ chức vận chuyển ma túy trên chuyến bay tới Pháp năm 2013 nhưng cảnh sát Tây Ban Nha đã có được một đoạn video quay tại một khách sạn ở Madrid mà ở đó, Dawes tuyên bố mình là chủ sở hữu số ma túy.  

Tại tòa án, Dawes đã gây bất ngờ cho hội đồng xét xử và cả các luật sư của ông ta  khi nói rằng những tuyên bố của ông ta trong video là “chỉ là một câu chuyện bịa đặt” nhằm khiêu khích cảnh sát bắt giữ để ông ta có thể chứng minh mình vô tội. Bị cáo cũng phủ nhận việc quen biết với 2 người Anh và 3 người Italia cũng bị đưa ra xét xử lần này. Tuy nhiên, tòa án cuối cùng cũng đưa ra bản án thích đáng.

Trốn tội trong cuộc sống vương giả

Dawes lớn lên ở Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire và được cho là bắt đầu dấn thân vào con đường phạm tội từ những năm 1990. Dawes rời Nottinghamshire đến Costa del Sol khoảng 9 năm trước, sống tại một biệt thự sang trọng trong khu nghỉ mát Benalmadena. Năm 2006, Dawes đã thu hút sự quan tâm của các nhà điều tra tội phạm Tây Ban Nha. Họ bắt đầu theo dõi người đàn ông mà họ nghi ngờ cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy chịu trách nhiệm nhập khẩu số lượng lớn cocaine, heroin và cần sa.

 Nhưng Dawes đã kịp trốn sang Dubai khi Lực lượng Hiến binh Tây Ban Nha bắt giữ 4 người được cho là thành viên băng đảng. Chính quyền Tây Ban Nha sau đó cho biết, trong quá trình điều tra “ông trùm” Dawes đã thu giữ được 210kg cocaine, 100kg heroin và 5,7 tấn cần sa, cùng với số súng và tài sản trị giá hàng triệu euro. Sau đó, Dawes chuyển đến Dubai - nơi bị bắt vào năm 2008 vì tội rửa tiền.

Tháng 4-2011, Dawes đã bị dẫn độ từ Dubai sang Tây Ban Nha. Cảnh sát ở Madrid cáo buộc Dawes sử dụng Tây Ban Nha như một “tấm đệm lò xo để buôn bán ma túy cho một số nước châu Âu, chủ yếu là Anh”, trong một tuyên bố được đưa ra vào thời điểm đó. Nhưng chỉ đến tháng 9 cùng năm, đối tượng đã được thả ra do sự chậm trễ của chính quyền Anh trong việc cung cấp bằng chứng chống lại nghi phạm. Khi đã có đủ bằng chứng, lực lượng chức năng 3 quốc gia đã đột kích bắt Dawes, 46 tuổi tại biệt thự sang trọng của hắn ở Costa del Sol, Tây Ban Nha vào tháng 11-2015 rồi dẫn độ về Pháp để xét xử.

Đường dây buôn lậu ma túy của “ông trùm” Robert Dawes trải dài ở 50 quốc gia trên 4 châu lục và diễn ra thuận lợi nhờ bắt tay với nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên cảng cùng các quan chức Chính phủ. Dawes được cho là đã vận chuyển cocaine giấu bên trong các lô hàng nội thất từ Trung Quốc và trái cây từ Nam Mỹ cũng như heroin từ Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan để chuyển đến Anh. Sử dụng vận tải biển là chính nhưng thỉnh thoảng Dawes cũng vận chuyển ma túy trên các chuyến bay thương mại như Air France.