Ông Strauss-Kahn không có quyền miễn trừ ngoại giao

(ANTĐ) -Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục và không có quyền miễn trừ về ngoại giao. Việc ông có được trả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh hay không phụ thuộc vào phiên xét xử tại tòa hình sự Manhattan dự kiến diễn ra thứ hai (tức chiều tối nay theo giờ Hà Nội).

Ông Strauss-Kahn không có quyền miễn trừ ngoại giao

(ANTĐ) -Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục và không có quyền miễn trừ về ngoại giao. Việc ông có được trả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh hay không phụ thuộc vào phiên xét xử tại tòa hình sự Manhattan dự kiến diễn ra thứ hai (tức chiều tối nay theo giờ Hà Nội).

Sau cả ngày làm việc với nhà chức trách, ông Strauss-Kahn đã rời đồn cảnh sát Harlem trong trạng thái tay bị còng. Được biết, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế, được dư luận cho là ứng cử viên nặng ký cho cuộc tranh cử Tổng thống Pháp năm tới bị bắt tại sân bay do ông gọi điện thoại về khách sạn nhờ tìm hộ điện thoại di động mang đến cho mình. 

Theo phóng viên AFP, ông Strauss-Kahn có vẻ mệt mỏi sau 30 tiếng bị bắt giữ, sau đó lên xe cảnh sát và được đưa đi nơi nào không rõ. Ông cũng không đưa ra bình luận nào với cánh phóng viên đứng bên ngoài.

Trước đó, cảnh sát New York đã có lệnh tìm kiếm bằng chứng về DNA trên quần áo. “Ông ấy không có quyền miễn trừ ngoại giao”, người phát ngôn cảnh sát New York John Grimpel cho hay. Nếu các tội danh được xác định, ông Strauss-Kahn có thể đối mặt với án 15-20 năm tù. Đồng thời nếu bị loại khỏi cuộc tranh cử Tổng thống do bê bối tình dục thì lịch sử nước Pháp lần đầu tiên ghi nhận một trường hợp như vậy.

Cũng khoảng 16h30 chủ nhật, nhân viên khách sạn Sofitel được cho là nạn nhân vụ việc đã đến nhận diện ông Dominique Strauss-Kahn. Báo chí Mỹ đưa tin, nhân viên này đã làm việc tại khách sạn 3 năm, được lãnh đạo và đồng nghiệp quý mến. Người phụ nữ gốc Phi hiện ở khu Bronx với một con gái tuổi vị thành niên này đã phải vào viện chăm sóc vết thương nhỏ sau sự cố trên.

Đức Anh

Theo AFP/NYT