Nữ Thủ tướng New Zealand không có ý định cầu hôn trước

ANTD.VN - Trước câu hỏi “xoáy” của phóng viên Hãng tin BBC về việc có định cầu hôn với người bạn đời của mình hay không, nữ Thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong vòng 150 năm qua - Jacinda Ardern - đầy vẻ ngạc nhiên rồi trả lời: “Không, tôi sẽ không hỏi trước”. 

- Phóng viên BBC: Bà có phải là một người theo chủ nghĩa nữ quyền?

- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern: Hiển nhiên, nhưng không, tôi muốn anh ấy phải tự mình dằn vặt về câu hỏi đó, để anh ấy tự vượt qua trở ngại chứ!. 

Nữ Thủ tướng New Zealand không có ý định cầu hôn trước ảnh 1Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bên người bạn đời Clarke Gayford và con gái Neve tại nhà của họ ở thành phố Auckland

“Cuộc đấu tranh” để cân bằng sự nghiệp và gia đình

Tuần này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gặp Thủ tướng Anh Theresa May rồi tiếp tục lên đường tới Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin BBC, bà Ardern đã bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với nước Anh thời hậu Brexit, trình bày quan điểm về vụ giết hại du khách Anh Grace Millane và trật tự thế giới đang thay đổi.

Nữ Thủ tướng Ardern cũng được hỏi về việc bà vừa điều hành đất nước vừa thực hiện thiên chức làm mẹ cũng như trải nghiệm về “cảm giác tội lỗi” khi cân bằng cuộc sống. Bà Ardern nói rằng: “Đôi khi đó là một cuộc đấu tranh”, nhưng nó mang lại cho bà trải nghiệm quý giá và sâu sắc cũng giống như nhiều phụ nữ thường xuyên phải sắp xếp để làm tròn trách nhiệm công việc và gia đình.

Tờ Guardian dẫn lời Bryce Edwards - nhà bình luận chính trị có trụ sở ở New Zealand nhận xét, câu hỏi liên quan đến tình trạng hôn nhân dường như khiến Thủ tướng Jacinda Ardern hoàn toàn bất bất ngờ. Nó gợi nhớ đến một cuộc phỏng vấn năm 2017, trong đó bà Ardern được hỏi về việc bà có dự định bắt đầu xây dựng một gia đình hay không? Chắc chắn rất nhiều người New Zealand sẽ thấy việc thăm dò Thủ tướng về mối quan hệ của bà cùng kế hoạch kết hôn là không phù hợp.

Áp lực với người bạn đời

Jacinda Ardern có thể làm tròn trọng trách đặc biệt của mình là nhờ người bạn đời của bà, ông Clarke Gayford đã tạm nghỉ công việc làm người dẫn chương trình truyền hình để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con nhỏ. Theo Daily Mail, khi chia sẻ với Tạp chí phụ nữ Grazia, ông Clarke Gayford giải thích rằng việc ở nhà chăm con là quyết định quá rõ ràng, không có gì phải suy nghĩ. “Đó còn hơn cả cả một công việc. Không nghi ngờ gì khi nhìn lại, tôi sẽ thấy đó là điều tốt nhất tôi từng làm”, ông Gayford tâm sự và khẳng định, trở thành một người cha khiến ông nhận ra trách nhiệm về đứa con bé bỏng này và ngay cả những việc nhỏ nhặt như lau sạch tai cho em bé, nếu không làm thì sẽ không có ai khác. Nhưng chính những khoảnh khắc như nụ cười đáng yêu của bé vào buổi sáng mang lại niềm vui, động lực cho ông. 

Về quá trình chăm sóc con, người lần đầu tiên được làm cha này cũng tiết lộ: “Bạn dễ bị tổn thương khi bắt đầu làm cha làm mẹ mới: Bạn muốn tất cả những gì tốt nhất cho con mình nhưng khi không biết điều gì, bạn tìm kiếm giữa một rừng thông tin, tìm được thông tin chính xác thực sự là nan giải”. 

Trong khi đó, trò chuyện với phóng viên của Tạp chí Stuff của New Zealand hồi tháng 12-2018, ông Clarke Gayford nói rằng, lần đầu tiên đưa bé Neve Te Aroha mới sinh lên xe từ viện về nhà, ông đã biết cả thế giới đang theo dõi họ. Tuy vậy, ông và bà Ardern đã quyết định đặt ra ranh giới liên quan đến việc chia sẻ cuộc sống và sự phát triển của bé Neve trên phương tiện truyền thông xã hội ngay từ trước khi đứa con đầu lòng của họ ra đời. “Chúng tôi cho rằng việc đặt ra ranh giới sẽ khiến những người khác dễ tôn trọng điều đó hơn. Vì vậy, tôi sẽ không đăng những bức ảnh về khuôn mặt của Neve, mà chỉ để lộ một cách thầm kín bên trong một bộ trang phục dễ thương”. 

Ở New Zealand, người cha có con mới sinh được nghỉ phép 22 tuần và dự kiến thời hạn này sẽ tăng lên 26 tuần vào tháng 7-2020, một động thái đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với đất nước New Zealand. Ông Clarke Gayford có thể không phải là người cha đầu tiên ở nhà chăm con nhỏ nhưng chắc chắn ông là một người quan trọng, ít nhất là với Thủ tướng Jacinda Ardern, người mới trải qua 1 năm tại nhiệm.