Nữ thị trưởng da màu người Mỹ nổi bật trong thời kỳ "nước sôi lửa bỏng"

ANTD.VN - Trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo lực đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, bà Keisha Lance Bottoms - Thị trưởng Atlanta đã trở thành nhà lãnh đạo nổi bật ở Mỹ khi giải quyết tình trạng lộn xộn một cách rất riêng, trước hết là với tư cách của một phụ nữ da màu.

Nữ thị trưởng da màu người Mỹ nổi bật trong thời kỳ "nước sôi lửa bỏng" ảnh 1Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms được ca ngợi là giải quyết phức tạp mới nảy sinh một cách hợp tình hợp lý

Nỗ lực phi thường 

Khi bạo lực hoành hành ở Atlanta vào 29-5, bà Bottoms đã có bài phát biểu lay động lòng người. “Tôi là mẹ của 4 đứa trẻ da đen ở Mỹ, một trong số đó 18 tuổi. Khi thấy vụ giết George Floyd, tôi đau như bao người mẹ khác. Và hôm qua khi nghe tin đồn về những cuộc biểu tình bạo lực ở Atlanta, tôi đã làm những gì một người mẹ sẽ làm. Tôi gọi cho con trai tôi và hỏi: “Con ở đâu? Mẹ không thể bảo vệ con, những cậu bé da đen không nên ra ngoài hôm nay”.

Lời nói xuất phát từ một phụ nữ Mỹ gốc Phi này đã khiến người dân thấy đồng cảm hơn: “Nếu bạn muốn thay đổi, hãy đi đăng ký bỏ phiếu vào ngày 9-6. Đó là những gì chúng ta cần ở đất nước này. Vì thế hãy về nhà đi… Nếu bạn bảo vệ quyền dân sự ở Mỹ bằng cách gây ra sự hỗn loạn, bạn sẽ phải trả giá vì nó. Chúng ta không thể lên án về việc giết một người đàn ông vô tội bằng hành động đốt xe cảnh sát trên đường phố Atlanta. Hãy về nhà đi…”.

Phát biểu của bà Bottoms nói lên điều mà rất nhiều người Mỹ da màu cảm thấy lúc đó. Tức giận vì sự bất công, sợ hậu quả sau này và cả nỗi thất vọng trước những kẻ cơ hội và châm ngòi hỗn loạn. Kết quả, họ thấy phải thay đổi, nhưng cũng cần chống lại những hành vi cướp bóc, bạo loạn. Thực tế, các cuộc biểu tình ở Atlanta diễn ra khá ôn hòa.

Trước khi xảy ra các cuộc biểu tình gần đây, nữ Thị trưởng Keisha Lance Bottoms được cho là ứng viên tiềm năng cho vị trí liên danh tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Joe Biden. Trong bối cảnh bất ổn, uy tín của bà càng tăng thêm. Ngoài những nhận xét được dư luận đồng tình ủng hộ nói trên, nữ Thị trưởng Atlanta hôm 31-5 đã nhanh chóng hành động, sa thải 2 nhân viên cảnh sát và cho 3 người khác về làm bàn giấy do sử dụng vũ lực quá mức trong một vụ bắt 2 sinh viên tham gia biểu tình. “Sử dụng vũ lực quá mức không bao giờ được chấp nhận” - Thị trưởng Bottoms nói với các phóng viên.

Vượt lên rào cản và thách thức

Keisha Lance Bottoms cùng với một số nữ thị trưởng da màu khác, như bà Lori Lightfoot ở Chicago, đang là người đứng đầu những thành phố lớn nhất của Mỹ tại thời điểm thách thức chưa từng có. Các cuộc biểu tình chống lại sự lạm dụng bạo lực của cảnh sát nổ ra cùng lúc với đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Họ được ca ngợi là những nhà lãnh đạo thận trọng trong thời điểm hỗn loạn và là những tấm gương sáng về những phụ nữ da màu phấn đấu ở đỉnh cao quyền lực.

“Đối với tôi, một phụ nữ da màu, vốn là mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc trắng trợn, không có nghĩa là không lên án việc giết hại George Floyd. Làm một người da màu ở Mỹ không có nghĩa là mang án tử” - bà Lightfoot khẳng định vào cuối tuần trước. 

Lovely Warren - Thị trưởng Rochester, thành phố lớn thứ ba của bang New York cho rằng, trong khi phụ nữ da màu có những bước tiến mới trên chính trường, họ vẫn phải đối mặt với những thách thức về phân biệt chủng tộc và khuôn mẫu cũ. “Đã rất nhiều lần chúng tôi bị gắn mác “hội chứng phụ nữ da màu giận dữ” khi nói về một số vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng người da màu, nhưng chúng tôi được dựng lên để chịu trách nhiệm và thực hiện” - bà Warren nói. 

Trong lịch sử, chưa có phụ nữ da màu nào ở Mỹ từng làm đến chức Thống đốc. Phụ nữ da màu chiếm 7,6% dân số, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ 4,3% trong Hạ viện và 1% trong Thượng viện nước này. “Điều này cho thấy, 23 triệu phụ nữ da màu ở Mỹ vẫn có rất ít tiếng nói và bị đánh giá quá thấp. Tuy nhiên, những lãnh đạo nữ gốc Phi thời điểm này đã tạo ra sự tin cậy, giúp ổn định tình hình” - Glynda Carr, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Higher Heights for America PAC, một tổ chức thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ da màu, nhận định.