"Nữ tặc" trộm nhà tham quan chạy trốn trong khi tại ngoại

ANTĐ - Gần đây, đối tượng Phòng Vân Vân, 21 tuổi - người từng gây xôn xao dư luận vào tháng 7 năm ngoái, đã trốn thoát khỏi sự giám sát của giới chức địa phương trong thời gian tại ngoại vì mang thai. Những tình tiết vụ án liên quan tới “nữ tặc trộm nhà quan” này một lần nữa khuấy động truyền thông Trung Quốc.

Tố quan tham để xin giảm tội

Ngày 23-5-2014, một phụ nữ họ Trương đến cơ quan công an thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc để báo án. Theo đó, gia đình cô ta bị trộm, tổng trị giá tiền bạc và đồ vật bị mất trộm lên tới 1,5 triệu NDT (tương đương 5,3 tỷ đồng). Người báo án hóa ra là bà Trương Thụy Hồng, vợ của Phó giám đốc Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng tỉnh An Huy - ông Hồ Nguyên. Bà Trương cũng là phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh này. Sau đó, lấy lý do nhận được thư đe dọa của nhóm trộm cắp nên gia đình bà Trương đã rút đơn và phủ nhận số tài sản lớn trình báo trước đó.

"Nữ tặc" trộm nhà tham quan chạy trốn trong khi tại ngoại ảnh 1

Đối tượng Phòng Vân Vân

Chưa đầy 2 tháng sau, cảnh sát tỉnh An Huy và Giang Tô đã giăng lưới tóm gọn “nữ quái” Phòng Vân Vân. Tại phiên xét xử của một tòa án ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Phòng Vân Vân quyết định tiết lộ 2 quan chức giàu có bất thường ở tỉnh An Huy mà cô ta từng trộm cắp ở nhà họ, để mong được giảm nhẹ tội.

Trong 2 người này, một là Hồ Nguyên và một là ông Trần - Phó giám đốc Cơ quan quản lý giám sát thực phẩm dược phẩm tỉnh An Huy. Tổng cộng số tài sản Phòng Vân Vân trộm được của họ là hơn 2 triệu NDT. Sau thông tin này, ông Hồ Nguyên và ông Trần đều lần lượt bị cơ quan kiểm sát và Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh An Huy lập án điều tra.

Trước đây, ông Hồ Nguyên từng từ chối trình bày về nguồn gốc tài sản lớn của gia đình và do đó đã bị cơ quan điều tra tham nhũng để mắt tới. Sau khi sự việc vỡ lở, vợ của Hồ Nguyên cũng tới Viện kiểm sát thành phố Hợp Phì trình bày rằng tài sản bị đánh cắp là do bà ta tự làm ra, không liên quan tới chồng. Tháng 10-2014, bà này cũng đã bị điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ. 

Mới lộ tin nữ tặc trốn thoát

Trong vụ án “nữ tặc trộm nhà quan”, ngoài Phòng Vân Vân còn có Đường A Yến. Hai nữ tặc này bị bắt quả tang trong một lần ra tay vào ngày 26-5-2014. Thời điểm bị bắt Phòng Vân Vân đang mang thai, nên sau khi nhận án 10 năm tù vì tội trộm cắp, đã được tòa án cho phép “chấp hành án ngoài trại giam”.

Thời gian kết thúc việc chấp hành án ngoài nhà tù là tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, vào giữa tháng 6 vừa qua, công an tỉnh Thiểm Tây và An Huy mới tiết lộ, Phòng Vân Vân đã trốn thoát khỏi sự giám sát từ tháng 11 năm ngoái.

Ngày 18-6-2015, phóng viên của Pháp luật vãn báo đã tiếp cận anh trai của “nữ quái” này. Anh Phòng Phong cho biết, không rõ tình hình hiện tại của em gái, “đều là nó chủ động liên lạc về với gia đình, chúng tôi không thể gọi được cho nó”. Theo anh này, cuối năm ngoái, Phòng Vân Vân có về thăm gia đình 1 ngày, rồi lại biệt tích.

Và phải đến sáng 5-7-2015, phóng viên Pháp luật vãn báo mới có được thông tin, từ trung tuần tháng 11-2014, cơ quan công an tỉnh An Huy đã phát lệnh truy nã Phòng Vân Vân.