Nữ nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo chính quyền giết 150 người Kurd

ANTĐ - Xung đột ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục gia tăng căng thẳng khi mới đây, một nữ nghị sĩ nước này vừa lên tiếng cáo buộc quân chính phủ sát hại dã man 150 cư dân người Kurd.

Hãng thông tấn Nga Sputnik ngày 19-2 cho biết, một nữ nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc binh lính quân đội nước này phải chịu trách nhiệm trong cái chết thảm khốc của gần 150 người Kurd ở huyện Chizre, thuộc tỉnh Şırnak, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ở huyện Chizre, tỉnh Sırnak, gần 150 người trong các ngôi nhà đã bị thiêu sống bởi các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Một số thi thể được tìm thấy đã bị chặt đầu” -  bà Feleknas Udzha, một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo tội ác của quân đội nước này trước báo giới.

Bà Feleknas Udzha - một dân biểu tích cực hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người của các dân tộc thiểu số nước này, còn nói thêm rằng, tất cả các nạn nhân bị sát hại trong khu vực giáp biên giới với Syria và Iraq đều là người dân tộc Kurd.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12-2015 đã công bố lệnh giới nghiêm tại một số khu định cư của người Kurd ở phía đông đất nước. Tuy nhiên, các vụ chạm súng vẫn tiếp tục xảy ra giữa lực lượng an ninh với các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Xung đột vẫn đang nổ ra giữa quân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang của PKK

Theo dữ liệu từ Bộ Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ, từ giữa tháng 12-2015, hơn 900 phiến quân người Kurd đã bị tiêu diệt trong các vùng hoạt động chống khủng bố.

Tuy nhiên, các đại diện của Đảng Dân chủ nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd khẳng định rằng, đã  có rất nhiều dân thường bị thiệt mạng trong thời gian quân đội và lực lượng an ninh nước này tiến hành chiến dịch “chống khủng bố” nhằm vào lực lượng vũ trang của PKK.

Hôm 17-2 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một khu vực nằm giữa hàng loạt những cơ quan đầu não chính quyền và quân đội của nước này như tòa nhà Quốc hội, trụ sở Bộ tổng tham mưu, Bộ tư lệnh lục quân, hải quân và không quân, khiến 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã cáo buộc các tay súng thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria hợp tác với đồng minh PKK bên trong Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành vụ đánh bom này và cam kết sẽ trả thù lực lượng này ở Syria và Iraq.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nã pháo vào các cứ điểm của người Kurd ở Syria và Iraq

Hiện nay, các đại diện của YPG đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Ankara, trong khi PKK cũng tuyên bố rằng, họ không tiến hành vụ khủng bố và cũng không biết ai là thủ phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu này.

YPG hiện đang nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và cả Nga để chiến đấu chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, Ankara luôn tìm cách tiêu diệt YPG vì cho rằng, lực lượng này hỗ trợ PKK chiến đấu đòi lập khu tự trị ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Davutoglu cho rằng, điều này đã chứng minh rằng, lực lượng vũ trang của người Kurd ở Syria cũng là một tổ chức khủng bố và phải bị tiêu diệt cùng với các nhóm “phiến quân” người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau đó, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom căn cứ của PKK ở miền bắc Iraq. Đồng thời, lực lượng vũ trang nước này đang đóng quân trên biên giới giáp với Syria cũng liên tiếp pháo kích qua biên giới vào vị trí của YPG tại các căn cứ giáp biên.