Nỗi khổ của người đàn ông được tôn thờ vì mang "khuôn mặt voi" đáng sợ

ANTĐ - Mỗi buổi sáng Kanai Das đều lang thang đến ga đường sắt, đứng một góc ga tàu và xòe đôi bàn tay của mình xin tiền người đi đường. Đó là cách duy nhất người đàn ông có khuôn mặt voi này có thể làm để nuôi sống bản thân và mẹ già.

Kanai Das, 42 tuổi là một người đàn ông tội nghiệp bị bỏ rơi từ ngày còn nhỏ. Dù đã sống gần nửa đời người nhưng Kanai chỉ là một người ăn xin sống tủi nhục, với những cục thịt bất thường chảy xệ trên khuôn mặt.

Đối với nhiều người, họ cho rằng Kanai là hiện thân của Chúa Ganesha – một vị thần voi được tôn thờ ở Ấn Độ và họ sẽ cho tiền anh với một lòng tôn trọng. Tuy nhiên, với Kanai đó chỉ là sự bất hạnh khiến anh không có một cuộc sống như người bình thường.

Kanai bị bỏ rơi vì mắc căn bệnh quái dị

Kanai bị mắc một căn bệnh hiếm gặp được gọi là u sợi thần kinh (neurofibromatosis) khiến khuôn mặt bị biến dạng, da mặt chảy xệ xuống tận ngực và mắt phải cũng bị che lấp trong lớp thịt treo lủng lẳng trên mặt.

Với tình trạng như vậy, Kanai không thể ăn và nói bình thường, cũng như luôn luôn phải dùng thuốc bôi da để xua đi cảm giác khó chịu. Anh cũng chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp với khuôn mặt đáng sợ và sức khỏe đáng lo ngại như vậy.

“Tôi không muốn phải đi ăn xin nhưng tôi không còn cách nào khác để kiếm tiền chăm sóc mẹ tôi. Mọi người nghĩ rằng tôi là Đức Chúa Trời nhưng không phải như vậy. Tôi đã từng nhìn được bằng 2 mắt nhưng trong vài năm qua, mắt phải của tôi đã biến mất”, Kanai buồn rầu nói.
Nỗi khổ của người đàn ông được tôn thờ vì mang "khuôn mặt voi" đáng sợ ảnh 2Anh may mắn được một phụ nữ tốt bụng nhặt về nuôi, trong ảnh là Kanai và mẹ nuôi

Người đàn ông tội nghiệp được sinh ra tại Baruipur, bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ với một khối u trên đầu. Vào năm 9 tuổi, khối u bắt đầu phát triển kéo những khối thịt trên mặt chảy xệ, che lấp mắt phải và làm mũi của anh cũng chảy dài xuống tận ngực.

Không có tiền điều trị cho con trai, mẹ ruột của Kanai đã bỏ rơi con trai. Kanai đã phải bới thức ăn thừa trong thùng rác để tồn tại cho đến ngày bà Bharati Roy, một nhân viên bán hàng vì thương tình đã nhặt anh về nuôi.

Dù người mẹ của 6 đứa con cùng chồng chấp nhận nuôi Kanai nhưng các thành viên trong gia đình cũng không muốn gần gũi Kanai vì khuôn mặt như vậy. ”Gia đình tôi có 22 thành viên, không ai ghét bỏ nó nhưng cũng không muốn chạm và đứng gần nó”, bà Bharati, 73 tuổi nói.

Bà là người duy nhất tắm rửa và cho Kanai ăn. Hai mẹ con ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ và sống hoàn toàn vào tiền mà Kanai xin được trên phố.
Nỗi khổ của người đàn ông được tôn thờ vì mang "khuôn mặt voi" đáng sợ ảnh 3Kanai mong muốn có một phép màu để anh có thể sống cuộc sống bình thường như bao người khác

“Mọi người nghĩ con tôi là Chúa Ganesh và cho tiền nó. Kanai chỉ kiếm được tiền khi vào lễ hội, ngày bình thường nỗ lực lắm nó cũng chỉ nhận được 3 bảng Anh”, người phụ nữ góa chồng cho biết. “Họ tôn thờ nó và xin nó ban phước lành nhưng con tôi còn cần phước lành hơn nhiều người, bởi nó đang sống một cuộc sống đau đớn”.

Bà Bharati và người chồng quá cố đã cố gắng đưa Kanai đến bệnh viện nhưng các bác sĩ đều bó tay trước bệnh tình của anh. Dù vậy, Kanai vẫn tin vào phép lạ và hy vọng một cuộc phẫu thuật có thể trả lại cho anh ấy một khuôn mặt bình thường như bao người khác.

“Tôi luôn cầu nguyện Chúa và xin Ngài tha thứ. Cuộc sống của tôi rất đau đớn. Tôi không thể đi bộ hoặc ăn. Tôi đánh đổ thức ăn khi ăn. Những khối thịt trên mặt luôn khiến tôi ngứa và nóng rát. Tôi hy vọng một phép màu nào đó sẽ cứu vớt để tôi có thể sống một cuộc sống bình thường”, Kanai mơ ước.