Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo

ANTĐ -Ngày 17-1, BBC đưa tin, tại Nigeria, hàng trăm người đã biểu tình phản đối tranh châm biếm nhà tiên tri Muhammad của tạp chí Charlie Hebdo. Những người biểu tình đã đốt cháy nhà thờ, tấn công và giết hại những người Kito. 

Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo ảnh 1 Những người biểu tình đốt cháy nhiều nhà thờ trong khu vực
Các cuộc biểu tình bắt đầu bên ngoài nhà thờ Hồi giáo lớn tại Niamey, một ngày sau khi 5 người bị giết hại tại thành phố Nigeria, cuộc biểu tình bắt đầu lan rộng đến một số khu vực khác của đất nước.

Trước tình hình này, Tổng thống Nigeria đã lên án bạo lực và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Tuần trước, các tay súng Hồi giáo đã thực hiện cuộc tấn công vào trụ sở Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng. Sau đó, Charlie Hebdo đã xuất bản một số báo mới với trang bìa in hình nhà tiên tri Muhammad đang khóc kèm theo khẩu hiệu “Tôi là Charlie”.

Hôm 17-1, tòa soạn này công bố, sau cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo, đã có hơn 7 triệu ấn bản của báo đã được bán hết trong khi trước đây, báo chỉ bán được khoảng 60.000 bản.

Nhiều người Hồi giáo xem bất kỳ sự mô tả nào về nhà tiên tri Muhammad  đều là sự xúc phạm. Họ đã tức giận, tiến hành các cuộc biểu tình và đe dọa tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau.
Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo ảnh 2 Hàng trăm người biểu tình với khẩu hiệu "Thiên chúa thật tuyệt vời"

Tại Nigeria, thuộc địa trước kia của Pháp, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại nhà thờ Hồi giáo Niamey của và la lớn: “Thiên chúa thật tuyệt vời”.

Ít nhất 6 nhà thờ đã bị đốt cháy hoặc cướp phá ở Niamey, thị xã khu vực. Bên cạnh đó, các quán bar, khách sạn và các doanh nghiệp thuộc sở hữu phi Hồi giáo có thể trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo.

Theo Reuters đưa tin, 2 thi thể chết cháy đã được đưa ra từ một nhà thờ ở ngoại ô Niamey và thi thể của một phụ nữ đã được tìm thấy tại một quán bar.
Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo ảnh 3
Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo ảnh 4Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động

Trong bối cảnh trên, mục sư Zakaria Jadi, làm việc trong một nhà thờ đã bị thiêu rụi tại thủ đô Niamey cho biết, ông đã có cuộc gặp gỡ với các trưởng lão nhà thờ. Ông nói: “Tôi chỉ vội vã tới gặp những người trong nhà thờ và nói cho họ biết về các cuộc tấn công để họ có thể đưa gia đình rời khỏi đây”.

Tuy nhiên, ông đau xót kể lại: “Tôi đã mất gia đình của mình, tôi đã mất tất cả. Tôi không thể đưa họ ra khỏi nhà thờ. Khi tôi trở lại, tất cả mọi thứ đã biến mất, không có gì trong ngôi nhà của tôi cũng như trong nhà thờ”.

Tổng thống Niger, Mahamadou Issoufou, một trong những vị lãnh đạo tham gia vào cuộc tuần hành thống nhất tại Paris, sau khi bạo lực xảy ra hôm 17-1, bức xúc lên tiếng: “Những người cướp, phá những nơi thờ phụng, phỉ báng và giết đồng bào người Kito giáo của họ đã hiểu gì về đạo Hồi”.

Trong cuộc biểu tình hôm 16-1, tại thành phố thứ hai của Nigeria, Zinder những người biểu tình đã đột kích các cửa hàng mà người Kito giáo sở hữu và tấn công các trung tâm văn hóa Pháp.

Giám đốc của một trung tâm văn hóa Pháp, Kaoumi Bawa cho biết, một đám đông giận dữ khoảng 50 người đã đạp cửa, xông vào tòa nhà đốt cháy nhà ăn, thư viện và văn phòng. Các cuộc tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng.

Tại Pakistan, các cuộc biểu tình chống cũng đã xảy ra hôm 16-1. Các cuộc biểu tình cũng nhanh chóng trở thành bạo động tại Karachi, thủ đô của Sudan và Algiers, thủ đô của Algeria.