Những phút kinh hoàng khi khủng bố điên cuồng tấn công nhà hát Bataclan (Paris)

ANTĐ - Trong hàng loạt vụ khủng bố diễn ra ở Paris hôm 13-11, vụ việc diễn ra ở nhà hát Bataclan, nơi biểu diễn của một ban nhạc rock đến từ Mỹ, chính là sự kiện đẫm máu nhất.

Hàng trăm người đã bị những kẻ khủng bố bắt giữ làm con tin một vài giờ sau khi những tên này tự kích hoạt khối thuốc nổ mang theo bên người. Ít nhất 120 người đã thiệt mạng vào thời điểm đội đặc nhiệm Pháp đột kích vào nhà hát, tiêu diệt ít nhất 3 tên khủng bố.

Hơn 150 người đã thiệt mạng trong các vụ khủng bố diễn ra liên hoàn ở Paris 

Sau khi vụ việc diễn ra, hầu hết những nhân chứng được hỏi đều cho biết, động cơ của những kẻ khủng bố là để trả thù cho sự can thiệp của Pháp vào Trung Đông và châu Phi.

“Đó là lỗi của Tổng thống Hollande, ông ý không nên can thiệp vào Syria”, một tên khủng bố nói khi tấn công và rạp hát Bataclan, theo lời nhân chứng kể lại. Theo anh Pierre Janaszak, một khán giả tại Bataclan, toàn bộ khán đài ban đầu không nhận ra vụ khủng bố và tưởng việc xuất hiện các tay súng vũ trang là một phần của chương trình.

Tuy nhiên, vào lúc 10h tối giờ địa phương, nhiều kẻ khủng bố bắn đầu xả súng, gây ra hoảng loạn và nhiều người đã kịp thoát khỏi toà nhà trước khi những kẻ khủng bố chiếm được quyền kiểm soát sảnh chính của rạp hát. Những nhân chứng cho biết, tất cả những kẻ khủng bố này đều trùm đầu và không giao tiếp nhiều với nhau khi nổ súng vào đám đông.

“Chúng sử dụng các loại súng hạng nặng, tôi đoán là Kalashnikov. Chúng xả súng liên tiếp. Máu ở mọi nơi, thi thể cũng ở mọi nơi, tất cả đều hoảng loạn và mọi người cố chạy khỏi rạp hát, dẫm đạp lên nhau. Nó như một địa ngục vậy”, anh Janaszak cho hay.

Một nhân chứng khác là cô Amélie, 35 tuổi, đã hồi tưởng lại trải nghiệm kinh hoàng của mình: “Chúng tôi đang ở Bataclan lúc 9h45’ tối. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng súng và sau đó một vài kẻ nào đó đang xả súng điên cuồng về tất cả các hướng”.

Nhà hát Bataclan là nơi có nhiều người thiệt mạng nhất

Một du khách Thổ Nhĩ Kì có tên Fahmi kể lại: “Ban đầu tôi nghĩ đó là một phần của chương trình, tuy nhiên, ngay sau đó tôi thấy một người bị trúng đạn thật. Tôi đứng ngay dậy và tìm cách thoát khỏi toà nhà. Các kẻ khủng bố đã xả súng giết chết nhiều người nhưng vẫn không dừng lại”.

“Mọi người kêu lên như đang bị tra tấn. Một cảnh tưởng kinh khủng hiện ra vào lúc đó, tôi nhìn thất máu, đạn găm vào đầu các nạn nhân, thi thể ở mọi nơi”, một nhân chứng khác nói với kênh 20 minutes.

Nicolas Thomas, người bị khủng bố giữ làm con tin, cho biết, những tên khủng bố này tấn công cả những người đang uống rượu trên bar của nhà hát. Một vài người thoát ra khỏi toà nhà nói thêm rằng, những tay súng tấn công vào Bataclan đã hô to: “Đây là dành cho Syria”.

Có tất cả 7 địa điểm trên khắp Paris đã bị khủng bố tấn công bằng súng và bom, khiến tổng cộng 153 người thiệt mạng (không kể những kẻ khủng bố bị tiêu diệt).
Hiện Pháp là một trong những nước thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích tại Iraq và mới mở rộng phạm vi hoạt động ra cả Syria từ tháng 9.