Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ”

ANTĐ - Không phải chỉ có những đấng mày râu dám dấn thân vào những thử thách mạo hiểm. Những phụ nữ dưới đây cũng sẵn sàng bất chấp an nguy của bản thân, để thách thức thần chết, với những pha hành động “hoành tráng” nhất.
Annie Edson Taylor – vượt thác Niagra bằng thùng rượu

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 1

Annie Edson Taylor đã từng là một giáo viên kiêm vũ công khi còn trẻ. Thế nhưng vào cuối đời bà vẫn luôn nung nấu ý định làm một việc gì đó thật ấn tượng để kiếm tiền và được nổi tiếng. Và đó là việc thả mình rơi tự do xuống thác Niagra trong một chiếc thùng rượu được lót đệm và đục lỗ thông khí.

Vào sinh nhật lần thứ 63 của mình (ngày 24-10-1901), bà đã thực hiện thành công cú nhảy có một không hai trong lịch sử này. Tuy nhiên, sự nổi tiếng chỉ ở lại với bà trong một khoảng thời gian ngắn. Tới năm 1921, bà qua đời trong nghèo khổ và hầu như không được người đời nhớ tới.

Maria Spelterini – đi trên dây vượt thác Niagra

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 2

Một “chiến công” khác gắn với thác Niagra là của một phụ nữ người Italia, bà Maria Spelterini. Bà đã đi trên dây để vượt qua ngọn thác khi mới tròn 23 tuổi, trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1876. Điều đáng ngưỡng mộ là bà đã vượt thác tổng cộng 3 lần, lần thứ 2 bị bịt mắt và lần thứ 3 đeo xích trên người.

Debbie Lawler – “Thiên thần bay”

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 3

Người ta mệnh danh Debbie là “Thiên thần bay” vì vẻ ngoài xinh đẹp và nhất là khả năng thách thức trọng lực của cô.

Vào năm 1974, cô đã phá kỷ lục lái mô tô vượt qua 16 chiếc xe tải của Evel Knievel. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, trong một sự cố về gió vào lần nhảy sau đó, cô đã bị tai nạn và giải nghệ. Evel sau đó cũng đã lập lại được kỷ lục nhưng chỉ hơn Debbie một chiếc xe.

Mabel Stark- Người phụ nữ huấn luyện hổ đầu tiên

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 4

Mabel Stark (Mary Haynie) nổi tiếng với vai trò là người luyện thú dữ. Người ta thường nhớ tới cô trong bộ đồ ôm sát màu trắng và đôi boot da cao tới gối trong trò xiếc cùng những chú hổ. 

Thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Stark bắt đầu vào những năm 1920. Cô đã biểu diễn tại quảng trường Madison Square cùng với 18 chú hổ. Trong sự nghiệp luyện thú 57 năm của mình, cô đã 3 lần bị thương nghiêm trọng do hổ vồ nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.

Sau khi bị đoàn xiếc Jungleland sa thải, vào năm 79 tuổi, bà qua đời do dùng thuốc an thần quá liều. Nguyên nhân cái chết được cho là do trầm cảm và áp lực.

Làm xiếc trên cánh máy bay

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 5

Chắc chắn những người đàn ông cũng còn e ngại với việc làm xiếc trên cánh máy bay, tuy nhiên, với Sarah Tanner, Danielle Hughes và Stella Guilding, bộ ba nổi tiếng của đội Breitling Wing Walker thì việc làm này mang lại cho họ niềm vui và sự thích thú. Họ đã có những màn biểu diễn thể dục trên cánh của những chiếc máy bay Boeing Sterman trong khi các phi công điều khiển cho máy bay nhào lộn, xoay vòng với vận tốc 150 dặm/giờ rất… rùng rợn và đẹp mắt. 

Lái mô tô bay lập kỷ lục thế giới

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 6

Jolene Van Vugt là tay nữ mô tô đầu tiên “tiếm quyền” nam giới trong giới biểu diễn mô tô bay nghệ thuật. Cô là người nữ duy nhất biểu diễn trong chương trình mô tô Nitro Circus TV show, nắm giữ một số kỷ lục thế giới và là người đầu tiên thực hiện thành công cú bay ngược trên mô-tô của mình. Cô đã làm say lòng hàng triệu khán giả trên thế giới bằng bản lĩnh và tài năng của mình.

Zazel- viên đạn pháo sống”

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 7

Zazel, tên đầy đủ là Rossa Matilda Richter là người đầu tiên mạo hiểm lấy thân mình làm “đạn” cho nòng pháo.

Vào ngày 10-4-1877, tại thủy cung Hoàng gia London, Zazel đã được “bắn” ra từ nòng pháo với khoảng cách 6,1 m khi mới chỉ 14 tuổi. Zazel nhanh chóng trở nên nổi tiếng với màn biểu diễn vô cùng nguy hiểm này. Tuy nhiên sau cùng cô đã bị chấn thương lưng nặng trong một lần diễn và phải giải nghệ. Ước tính có tới 30 người đã tử vong trong các màn trình diễn tương tự từ trước tới nay do các sự cố về lưới đỡ.

Helen Gibson – nữ cascadeur chuyên nghiệp đầu tiên

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 8

Helen Gibson (tên khai sinh là Rose Wenger) được ghi nhận là nữ diễn viên đóng thế đầu tiên trong lịch sử. Ban đầu, bà chuyên đóng thế các cảnh trên lưng ngựa tại Midwest nhưng sau đó phát triển sự nghiệp về phía bờ Tây. Màn đóng thế nổi tiếng nhất của bà là cú nhảy từ trên mái nhà xuống đoàn tàu đang chạy trong series “Những cuộc phiêu lưu của Helen”. Nghệ danh “Helen” cũng đến với bà từ bộ phim này. Rose đã có một sự nghiệp rực rỡ trong vòng 50 năm tại Hollywood và nghỉ hưu vào năm 1962 ở tuổi 69.

63 phụ nữ lập kỷ lục rơi tự do

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 9

Mới đây vào 30-11-2013, 63 phụ nữ từ 18 quốc gia đã thực hiện cú rơi tự do từ máy bay tại Eloy, Arizona thách thức tử thần. Kỷ lục về nhóm nữ rơi tự do trước đó chỉ gồm 41 phụ nữ.

Khiêu vũ cùng bầy ong

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ” ảnh 10

Oregonian Sarah Mapelli là một nghệ sĩ biểu diễn đã mạo hiểm phủ lên khắp người mình pheromone để thu hút 12.000 chú ong tới đậu trên cơ thể. Sau đó, cô dựa vào đường bay của những chú ong và trình diễn điệu “nhảy ong” vô cùng đặc biệt. Cô cũng đã bị ong đốt không ít nhưng Sarah cho biết đây là cách để cô hòa mình với thiên nhiên cũng như thể hiện bản thân độc đáo nhất.