Những cô con gái nhà Obama

ANTĐ - Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ 2, Malia Obama 14 tuổi, giờ đã cao gần bằng bố, trong khi Sasha, 11 tuổi, cô bé mà 4 năm trước là đứa trẻ nhỏ nhất bước vào Nhà Trắng kể từ đầu những năm 1960. 

Bắt buộc phải ăn rau

Trong bốn năm qua, mặc dù công việc bận rộn, ông bà Barack và Michelle Obama vẫn chú trọng tới bữa tối gia đình vào lúc 18h30 hầu hết các ngày trong tuần. Trên bàn ăn tối, bà Michelle, người luôn vận động chống lại bệnh béo phì ở trẻ em, yêu cầu 2 con gái phải ăn rau. 

Cô bé Sasha, 11 tuổi dường như được thừa hưởng niềm đam mê bóng rổ của cha. Những lúc rảnh rỗi hay vào các ngày chủ nhật, ông Obama thường cùng con gái chơi bóng. Bà Marian Robinson, mẹ của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cũng chuyển từ Chicago vào Nhà Trắng để tiện cho việc chăm sóc các cháu gái. 

Với những người khác, ông Obama là Tổng thống Mỹ nhưng với con gái út Sasha, ông chỉ là người cha có tính luộm thuộm. Thế nhưng, sau khi theo dõi cha tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 tại Phòng xanh ở Nhà Trắng, cô bé đã cất lời khen ngợi rồi ôm lấy ông Obama. Lời nhận xét của cô bé đã được một chiếc micro truyền hình thu lại và có ý liên hệ tới lần tuyên thệ nhậm chức đầu tiên của Obama, khi ông lập bập đọc lời tuyên thệ và phải đọc lại. “Sasha và Malia, trước mắt chúng ta, các con đang lớn khôn để trở thành những cô gái mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp. Cha rất tự hào về các con”, ông Obama nói với con gái trong bài phát biểu nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.

Không dùng Facebook

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News hồi tháng trước, lý giải về việc cả hai con không xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook, bà Michelle Obama cho biết, bà đã có những cuộc trao đổi nghiêm túc với các con về mặt trái của internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Dù không xuất hiện trên Facebook nhưng thay vào đó, cả hai thỉnh thoảng cũng bị bắt gặp đi chơi với bạn bè, theo dõi các trận đấu thể thao, thậm chí mùa hè năm ngoái, các tiểu thư còn tham gia cắm trại xa nhà tại bang New Hampshire, tất nhiên là có mật vụ Mỹ đi theo bảo vệ.

Ông bà Obama cho biết, chính trị không phải là mối bận tâm chính trong cuộc sống của con cái họ. Như trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, các con gái nhà Obama thường không có mặt mà chỉ xuất hiện tại Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ và sau giờ học thì bay tới Chicago ăn tối cùng cha mẹ.

 Cả hai cũng thường ở nhà trong khi cha đi công tác nhưng năm 2009, họ đi cùng cha trong chuyến công du tới châu Âu. Tại đây, họ đi thăm Đấu trường Colosseum ở Rome (Italia), Điện Kremlin (Nga) hay tới thăm Cung điện Buckingham ở London và gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II. 

“Công chúa” vẫn phải dọn phòng

Mặc dù là con gái Tổng thống Mỹ và có người hầu hạ, nhưng hai “công chúa” Sasha và Malia vẫn phải tự dọn phòng, đôi khi cô con gái lớn Malia còn tự giặt là và chăm sóc chú chó cưng tên Bo của gia đình. “Chúng tôi có những cuộc thảo luận thực sự về sống có trách nhiệm. Không thể cứ ỷ lại vào người khác khi bạn hoàn toàn có thể làm được. Chúng không ở mãi trong Nhà Trắng, chúng còn đi học đại học”, bà Michelle Obama nói về các con.  

Được đưa đón hàng ngày bởi lực lượng đặc vụ Mỹ, cả Sasha và Malia đều học ở trường tư danh tiếng Sidwell Friends tại Thủ đô Washington D.C., với học phí bao gồm bữa trưa là 35.000 USD mỗi năm. Ngôi trường này được xem như “Harvard của Washington”. Đây cũng là nơi cháu Phó Tổng thống Joe Biden, con trai cựu Tổng thống Theodore Roosevelt, con gái các cựu Tổng thống Richard Nixon và Bill Clinton từng theo học. Vào những ngày cuối tuần, Malia có thể sử dụng điện thoại di động nhưng cả hai không được phép xem tivi vào các ngày thường trong tuần, và chỉ có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ làm bài tập ở nhà.

Tổng thống Obama từng nói rằng, ông cho phép con gái hẹn hò nhưng có lẽ bất kỳ cậu bạn trai nào của con gái ông cũng phải đối mặt với sự dò xét của nhân viên đặc vụ Mỹ. Tổng thống Obama cũng hứa hẹn có thể ông sẽ cho con gái lớn học lái xe, chứ không chỉ nhờ mật vụ đưa đi. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tạp chí Highlights chuyên dành cho trẻ em, bà Michelle sử dụng từ “bình thường” khi nói về các con. “Tôi muốn chúng là những đứa trẻ bình thường, sống khiêm nhường và đối xử tôn trọng với mọi người”, bà Michelle nói. 

Mặc dù vậy, dân chúng Mỹ luôn tò mò muốn biết về cuộc sống của hai cô “công chúa” nhà Obama. Thế nhưng, dù có vào tra trên mạng tìm kiếm phổ biến Google, những bức ảnh chụp phòng ngủ của Malia hay Sasha đều không xuất hiện trên internet. Có thể ông bà Obama muốn con cái có một cuộc sống bình thường, riêng tư và không bị báo chí soi mói.