Những cái chết bí ẩn trên đảo Koh Tao ở thiên đường du lịch Thái Lan

ANTD.VN - Nhiều người ca ngợi đảo Koh Tao của Thái Lan là một thiên đường với nước biển trong vắt cùng các quán bar sôi động quanh bãi biển. Nhưng một số tờ báo của Anh bắt đầu gọi nó là “Hòn đảo chết chóc” khi đã có ít nhất 9 du khách châu Âu chết hoặc mất tích tại đây kể từ năm 2014. 

Những cái chết bí ẩn trên đảo Koh Tao ở thiên đường du lịch Thái Lan ảnh 1Nhiều khách du lịch đã được khuyến cáo cần thận trọng hơn khi tới đảo Koh Tao, Thái Lan

Liên tiếp những cái chết bí ẩn

Năm 2014 xảy ra vụ việc gây chấn động Thái Lan, đó là 2 khách du lịch kiểu “ba lô” người Anh David Miller (24 tuổi) và Hannah Witheridge (23 tuổi) bị sát hại tại bãi biển nổi tiếng Sairee ở Koh Tao. Tòa án sau đó phán quyết, thủ phạm là hai công nhân người Myanmar nhập cư U Zaw Lin và U Win Zaw Htun chịu án tử hình mặc dù vẫn còn những nghi ngờ về bằng chứng DNA cũng như cách thức xử lý vụ án.

Danh sách những khách du lịch khác đã chết trên hòn đảo này còn có anh Dmitri Povse (29 tuổi), người Pháp, bị phát hiện treo cổ vào năm 2015 với hai tay bị trói sau lưng. Cảnh sát đã phán quyết nó là một vụ tự tử. Năm ngoái, một du khách người Nga, Valentina Novozhyonova (23 tuổi), mất tích với thiết bị lặn của mình. Cảnh sát kết luận cô bị chết đuối trên biển. Người lớn tuổi nhất trong số này là một nam giới người Moldova 33 tuổi, anh Alexandr Bucspun, chết đuối hồi tháng 10-2018, sau khi đi bơi vào ban đêm và cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự.

Thái Lan được quảng bá là “Vùng đất của những nụ cười” và đã đón 35 triệu khách du lịch trong năm ngoái. Trong khi đó, Koh Tao, cách đảo Koh Samui nổi tiếng bằng một chuyến phà từ lâu đã nổi danh là nơi trú ngụ của tội phạm có tổ chức. “Chúng tôi thừa nhận rằng trong quá khứ, có một lực lượng mafia lợi dụng khách du lịch nhưng hiện nay chúng tôi đã dẹp bỏ được nạn này”, Thiếu tướng Surachate Hakparn, thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Thái Lan cho biết.

Gần đây nhất, lùm xùm quanh chuyện một nữ du khách người Anh 19 tuổi tố cáo bị cưỡng bức trên đảo Koh Tao hồi tháng 6-2018 đã một lần nữa khiến dư luận để tâm đến những rủi ro mà du khách phải chịu khi tới hòn đảo danh tiếng này.

Vụ lùm xùm với nữ du khách người Anh

Lần đó, cô gái trẻ người Anh đã đến Koh Tao với một nhóm bạn nam. Cô và một trong những người bạn, Martin Phu tới một quán bar trên bãi biển và gọi đồ uống sau nửa đêm 26-6. Theo bài viết trên tài khoản mạng xã hội của họ, khi đó, họ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rời khỏi quán bar và ra bãi biển dạo bộ. Tỉnh dậy vài giờ sau đó, người phụ nữ trẻ không thấy bạn mình đâu. Một người đàn ông xa lạ nhìn cô và nhanh chóng rời đi. Đồ lót của cô đã bị lấy đi và cô biết ngay rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Điện thoại, tiền mặt và thẻ tín dụng của cô cũng biến mất.

Cô trở về nhà trọ, một lúc sau thấy Martin Phu về. Cô gái nói với mọi người rằng cô đã bị hãm hiếp. Một người bạn thấy áo sơ mi của cô gái bị bẩn, họ nghĩ nó có khả năng chứa bằng chứng ADN. Chủ nhà trọ, Pattara Jamtrakul, giục cô đi báo cảnh sát nhưng cô gái trẻ chỉ muốn rời Koh Tao ngay lập tức. “Tôi không thể nói chuyện với ai, tôi rất sợ. Tôi chỉ muốn rời khỏi hòn đảo đó”, cô gái kể trong cuộc phỏng vấn duy nhất với tờ The Times of London. 

Ngày hôm sau, họ sang hòn đảo Koh Phangan lân cận. Nữ du khách người Anh và anh Martin Phu đã đến cảnh sát để trình báo vụ cướp và hiếp dâm. Cảnh sát đảo này chỉ chấp nhận trình báo về vụ cướp và hướng dẫn họ phải trình báo về vụ hiếp dâm trên đảo Koh Tao. Khoảng một tuần sau, người phụ nữ trẻ trở về Anh còn anh Martin Phu trở lại Koh Tao để báo cảnh sát với sự giúp đỡ của cô Pattara, quản lý nhà trọ. 

Ở Anh, nạn nhân đã thực hiện một cuộc kiểm tra y tế và tìm kiếm tư vấn tâm lý. Cuối cùng, cô đã công khai chuyện xảy ra với mình cho các phương tiện truyền thông Anh, từ đó những cái chết bí ẩn trên đảo Koh Tao được xới lên. Trả lời các hãng tin tức, cảnh sát Thái Lan cho biết một vụ hãm hiếp không thể xảy ra vì thủy triều trên bãi biển đặc biệt cao và khách du lịch rất đông đúc vào đêm đó.

Cảnh sát Thái Lan đã cử 1 điều tra viên đến Anh để phỏng vấn nữ du khách và thu thập bằng chứng trên chiếc áo sơ mi nhưng không tìm thấy tinh dịch. Khoảng 200 người đã được thẩm vấn nhưng không tìm thấy bằng chứng có liên quan. Tháng 10-2018, Cảnh sát Thái Lan tuyên bố không tìm thấy bằng chứng nào nên sẽ khép hồ sơ vụ việc. Và đáng nói hơn cả, 12 người sử dụng Facebook đã bị Thái Lan bắt giữ vì chia sẻ “tin tức giả” liên quan đến vụ việc này đang phải đối mặt với án 5 năm tù giam.