Nhóm cướp sát hại 6 người trong một gia đình lĩnh án

ANTD.VN - Mới đây, Tòa án tỉnh Samara, Nga đã kết thúc phiên tòa xét xử 4 bị cáo với các tội danh cướp tài sản có tổ chức và với quy mô lớn; giết 2 hay nhiều người, giết người có tổ chức; mưu sát trẻ em do gây ra vụ thảm án sát hại 6 người trong cùng một gia đình trong 1 đêm.  

Nhóm cướp sát hại 6 người trong một gia đình lĩnh án ảnh 1Bọn cướp gồm Akhmadov, Fataliyev, Okhrabov và Babayev (từ trái sang, từ trên xuống)

Ra tay khi nạn nhân ngủ say

Theo tài liệu điều tra, cả 4 đối tượng này sống tại huyện Shigonsky, tỉnh Samara. Zokhrabov 26 tuổi vừa ra tù về tội trộm cắp, Fataliyev 24 tuổi đã có tiền án về tội tống tiền, Akhmadov 24 tuổi - người Tajikistan làm nghề sửa khóa và giày dép, còn Babayev 23 tuổi là người  Azerbaijan, hiện không nghề nghiệp. Chúng đã tập hợp lại thành băng cướp, trong đó Akhmadov và Fataliyev đóng vai trò thủ lĩnh. 

Chiều tối 23-4-2016, 4 tên cướp đi xe ô tô Daewoo Nubira đến làng Ivashevka, huyện Syzran, tỉnh Samara và chọn mục tiêu là ngôi nhà 2 tầng. Nhưng khi nhìn thấy camera gắn trên tường, chúng quyết định chuyển sang tấn công ngôi nhà 1 tầng có gác lửng nằm sát đường. Đó chính là ngôi nhà của gia đình Đại tá Andrey Gosht, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Nội vụ Samara.

Akhmadov và Babayev đã chui qua lỗ thủng trên hàng rào vào bên trong để thám thính và chỉ biết được rằng gia đình này có 2 người, 2 chiếc ô tô và 1 môtô. Lúc quay ra bất ngờ phát hiện camera an ninh, Babayev đã lấy chiếc găng tay che lại.

Khoảng một giờ sau, khi đèn trong các phòng đã tắt, chúng đột nhập vào nhà. Akhmadov và Babayev xông vào phòng bên trái, dùng gậy và dùi cui đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân đang ngủ. Vợ chồng cụ ông Vilgelm 76 tuổi và cụ bà Natalia 75 tuổi - bố mẹ của Đại tá Andrey đều tử vong. Tại phòng đối diện, Zokhrabov và Fataliyev đã giết ông Andrey và vợ là bà Svetlana cũng bằng cách đó. 

Tại tầng 2, sau khi giết bà Elena, vợ của ông Yevgeny - em trai Đại tá Andrey, Akhmadov và Babayev đã đánh đập dã man con gái của bà Elena - bé Sophia 7 tuổi cũng ngủ cùng phòng với mẹ. Sau đó, chúng còn giết luôn cháu gái của ông  Andrey là Potolkova 27 tuổi ở phòng bên cạnh khi cô đang cố gọi cứu nạn khẩn cấp 112… 

Nhóm cướp sát hại 6 người trong một gia đình lĩnh án ảnh 2Anh em các ông Andrey, Yevgeny, Sergei (đứng, từ bên trái), Vitaly và bố mẹ - các cụ       Vilgelm, Natalia (ngồi, từ bên trái)

Bị bắt tại chân cầu thang máy bay

Bọn cướp đã lấy tất cả điện thoại di động, cặp tài liệu, máy tính xách tay, đầu thu truyền hình vệ tinh, ví tiền, thẻ ngân hàng... Chúng định lấy cả chiếc xe Renault, nhưng không thể mở được cổng. Khi ngồi trên xe ô tô rời khỏi Ivashevka, Fataliyev mở cặp tài liệu và tìm được chiếc thẻ ngân hàng có dán mảnh giấy ghi lại 4 con số và giấy chứng nhận cảnh sát mang tên Đại tá Andrey Gosht. Chúng lập tức ném cái thẻ đó xuống suối… 

Sáng 24-9-2016, khi đến đón vợ và con gái, phát hiện thấy tất cả người thân đã tử vong, ông Yevgeny lập tức gọi xe cứu thương và cảnh sát. Các bác sĩ phát hiện bé Sophia còn sống nhưng bị hôn mê sâu. Còn theo kết luận của các chuyên gia pháp y, trên thi thể của mỗi nạn nhân có từ 12 đến 38 vết thương do vật cứng gây ra. Mặc dù bọn cướp cố phá hủy chiếc đầu ghi hình camera, nhưng các chuyên gia vẫn khôi phục được dữ liệu.

Sau đó, cơ quan điều tra còn nhận được hình ảnh người đã cố rút tiền từ thẻ ngân hàng của ông Andrey do camera an ninh ghi lại tại Ulyanovsk, cách Ivashevka 130 km và xác định được chủ sở hữu của chiếc ô tô mà bọn cướp đi đến cây ATM để rút tiền. Theo chủ xe, Akhmadov là người sử dụng chiếc ô tô Daewoo này. 7 ngày sau, Fataliyev, Babayev và Zokhrabov đã bị bắt. Riêng Akhmadov bị bắt ngay tại chân cầu thang máy bay khi hắn từ Tajikistan trở lại Nga… 

Ngày 22-2-2017, Tòa án Samara tuyên phạt Akhmadov và Fataliyev tù chung thân, Babayev - 25 năm tù, Zokhrabov - 26 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân 12,2 triệu rúp.