Người vợ cố ý gây ra cái chết của chồng trong lúc bị bạo hành nhận bản án 8 năm tù

ANTD.VN - Tòa án TP Gelendzhik, vùng Krasnodar của Nga mới đây đã ra phán quyết đối với Kristina Shidukova (28 tuổi) về tội giết người. Nạn nhân là Akhmed Shidukov - chồng của Kristina. Do thường xuyên bị đánh đập, người mẹ một con này chống trả và bi kịch đã xảy ra. 

Người vợ cố ý gây ra cái chết của chồng trong lúc bị bạo hành nhận bản án 8 năm tù ảnh 1Akhmed, Kristina và con trai

Bị đánh đập từ khi yêu nhau

Theo bà Olga Nikolaevna, người nuôi dạy Kristina từ nhỏ khi bố mẹ cháu gái ly hôn, bà phản đối mối quan hệ của Kristina với Akhmed (32 tuổi).  Sinh ra tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga, Akhmed được nuôi dạy trong môi trường hoàn toàn khác. Bà Olga còn nhận ra rằng, bọn trẻ không thực sự yêu nhau. Bà đã đúng khi lần đầu tiên nhìn thấy Kristina về nhà với vết bầm tím ở mắt do bị người yêu đánh.

Kristina và Akhmed quyết định sống chung và thuê một căn hộ để ở. Bà Olga không cho Akhmed đến thăm. Khi Kristina quyết định kết thúc mối quan hệ, Akhmed đến gặp bố của Kristina để xin sự tha thứ. Sau đó, họ tiếp tục sống chung với nhau. Kristina vẫn thường nói rằng, kể từ khi quen nhau vào năm 2014, cô thấy Akhmed không phải là kẻ cuồng tín tôn giáo hay bạo hành. Akhmed đã thay đổi hoàn toàn khi họ sống chung. 

Mùa hè năm 2017, họ trở thành vợ chồng và sinh bé trai Damir. Theo bà Olga, họ kết hôn khi Kristina đã mang thai. Khi đó, gia đình bà Olga đã chi toàn bộ tiền tổ chức lễ cưới, kể cả tiền mua nhẫn cưới cho cô dâu và chú rể. Sau ngày cưới, Akhmed bắt vợ phải phục tùng mình. Còn Kristina muốn chồng tham gia làm việc nhà và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gay gắt. 

Kristina chia sẻ với Amina - chị gái của chồng rằng, Akhmed không bao giờ mua đồ ăn, thường xuyên đi đâu đó cả đêm và về nhà vào buổi sáng trong tình trạng say xỉn. Amina khi đó khuyên Kristina cố chịu đựng, không nên chọc tức chồng vì ngay cả bà mẹ của Amina cũng sợ Akhmed. Còn bà Irina - mẹ của Kristina kể rằng, do vợ chồng con gái quá thiếu thốn, bà cho vợ chồng Kristina đến sống trong căn hộ của mình, thường xuyên mua thức ăn, thậm chí cả các đồ vệ sinh cá nhân cho các con. 

Vào ngày sinh nhật của Kristina, bà Olga cho vợ chồng cháu gái tiền để chúng đưa nhau đi chơi. Tuy nhiên, vào lúc 3 giờ sáng, Kristina gọi điện thoại cho bà kể rằng Akhmed đã đánh đập, lấy hết tiền và thẻ ngân hàng của cô. Bà Olga phải gọi taxi đến đón cháu về nhà. Khi đó, bà Olga muốn trình báo cảnh sát. Kristina không đồng ý vì thấy xấu hổ. Cô quyết định chia tay với người chồng bạo lực này. Sau một thời gian, do Akhmed biết cách xin lỗi, Kristina lại cho qua.  

Giọt nước tràn ly

Vào lúc 5h ngày 16-8-2018, Kristina người đầy máu chạy đến nhà riêng của mẹ và bố dượng ở gần đó cầu cứu sự giúp đỡ. Khi ấy, bà Irina còn thấy máu trong mũi con gái chảy ra và nhiều vết trầy xước trên khắp cơ thể của Kristina. Sau khi gọi cấp cứu y tế, ông bà đã vội lao ngay đến căn hộ nơi vợ chồng con gái sinh sống và phát hiện Akhmed nằm ở cửa ra vào. Theo lời Kristina, Akhmed đã đấm, đá cô suốt đêm trong gian bếp và muốn ném cô ra ngoài cửa sổ... Khi đó, bé Damir đang ngủ trong phòng.

Theo cơ quan điều tra, đang trong tình trạng tuyệt vọng, Kristina chộp được con dao nhà bếp và đâm 4 nhát vào bụng, tay, vùng ngực của nạn nhân khiến phổi trái, tim bị tổn thương. Akhmed đã tử vong. Kristina được đưa tới trụ sở cảnh sát để thẩm vấn và bị buộc tội cố ý giết người theo Điều 105, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Các giám định viên đã ghi nhận những vết thương do bị đánh đập trên người Kristina. 

Do còn nuôi con nhỏ, Kristina chỉ bị quản thúc tại gia. Tuy có gần 100.000 người dùng mạng xã hội ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kristina vì cho rằng hành vi của cô là phòng vệ chính đáng, bồi thẩm đoàn vẫn đưa ra phán quyết bị cáo có tội. Ngày 15-7-2019, Tòa án Gelendzhik đã tuyên phạt Kristina 8 năm tù.