Người mẹ không chân

(ANTĐ) - Một phụ nữ sinh ra đã không chân, chỉ có một tay đang làm quen với việc chăm sóc đứa con nhỏ của cô. Melek, 24 tuổi và người chồng Mehmet rất vui mừng khi đón chào cậu con trai Semith, hiện đã được 9 tháng tuổi.

Người mẹ không chân

(ANTĐ) - Một phụ nữ sinh ra đã không chân, chỉ có một tay đang làm quen với việc chăm sóc đứa con nhỏ của cô. Melek, 24 tuổi và người chồng Mehmet rất vui mừng khi đón chào cậu con trai Semith, hiện đã được 9 tháng tuổi.

Gia đình Melek
Gia đình Melek

Cặp đôi này gặp nhau lần đầu tiên khi họ 14 tuổi, sau khi Mehmet chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Đan Mạch sinh sống.

Họ yêu nhau khi hai người 18 tuổi, sau đó chuyển đến sống cùng nhau trước khi kết hôn ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm. “Chúng tôi luôn mong có con và cả hai đã rất vui mừng khi phát hiện tôi có thai”, Melek cho biết.

Tuy nhiên, cả bác sĩ và gia đình đều lo lắng khi cô mang thai và họ đã rất hạnh phúc khi mẹ tròn con vuông.

Kể từ khi ra viện, cho đến nay, Melek vẫn đang học cách bế con trong sự đùm bọc, giúp đỡ của gia đình và bạn bè.

T.N 

(Theo Orange)