Người hùng trong nước lũ

(ANTĐ) - Người dân Australia đang lan truyền câu chuyện cảm động về một cậu bé 13 tuổi chịu hy sinh để cứu em mình trong nước lũ ở bang Queensland. “Hãy cứu em cháu trước”, đó là lời nói cuối cùng khiến mọi người biết chuyện đều cảm thấy nhói lòng.

Người hùng trong nước lũ

(ANTĐ) - Người dân Australia đang lan truyền câu chuyện cảm động về một cậu bé 13 tuổi chịu hy sinh để cứu em mình trong nước lũ ở bang Queensland. “Hãy cứu em cháu trước”, đó là lời nói cuối cùng khiến mọi người biết chuyện đều cảm thấy nhói lòng.

Hôm thứ hai đầu tuần, chiếc xe chở gia đình cậu bé Jordan Rice bất ngờ gặp dòng nước lũ tại khu vực thị trấn Toowoomba. Dòng nước xiết đã cuốn người đầu tiên định tiếp cận gia đình đang bám chặt vào nóc xe.

Người thứ 2, nhân viên cứu hộ Warren McErlean tới gần định kéo Jordan ra nhưng cậu bé nài nỉ đưa em trai Blake Rice 10 tuổi ra trước. Jordan không biết bơi. Đúng lúc đó, dây cáp bó quanh người Warren McErlean kêu răng rắc. Anh chưa kịp quay lại thì chiếc xe đã bị cuốn đi. Trên xe lúc đó có Jordan và mẹ, chị Donna. Thi thể của hai người đã được tìm thấy vào buổi chiều hôm đó.

Vụ việc khiến nhân viên cứu hộ McErlean khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Australia vẫn không giấu được nỗi xúc động: “Tôi luôn miệng nói với Jordan rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng đã không thể cứu được họ”.

Trên mạng xã hội Twitter, cộng đồng mạng coi Jordan là “người hùng thực sự” trong trận lụt lịch sử này.

Yến Chi

(Theo KKTV)