Vụ 36 người chết do giẫm đạp:

Người dân chỉ trích chính quyền Thượng Hải tắc trách

ANTĐ - Thượng Hải vừa công bố danh tính 36 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trong lễ đón năm mới ở Quảng trường Trần Nghị, Bến Thượng Hải, xảy ra đúng vào ngày cuối cùng của năm 2014. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ giẫm đạp mới 12 tuổi. Trong danh sách thiệt mạng có 1 người Malaysia và 1 người Ðài Loan (Trung Quốc). Đến trưa 4-1, còn 7 người bị thương nặng, trong đó 1 người vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Người dân chỉ trích chính quyền Thượng Hải tắc trách ảnh 1Người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp khóc ngất khi biết tin

Vụ giẫm đạp xảy ra lúc 23h35 ngày 31-12-2014. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Ngô Đào, một người tham gia lễ hội đón năm mới ở Bến Thượng Hải cho biết, khi biển người đang chen chúc ở Quảng trường Trần Nghị, đột nhiên có tiếng hét “tiền rơi” và mọi người tranh nhau nhặt, dẫn tới cảnh hỗn loạn, giẫm đạp. Nhưng một người bị thương khác lại khẳng định, không thấy ai ném tiền ra.

Trong khi đó, Cảnh sát Thượng Hải tuyên bố, vụ giẫm đạp và vụ ném tiền giả không liên quan đến nhau. Đêm xảy ra sự việc, lúc 23h47, cách hiện trường giẫm đạp 60m, có hàng chục tờ giấy hình USD được thả xuống. Nhà chức trách sau đó đã bắt giữ cặp vợ chồng thả số tiền này. Ông Thái Lập Tân - Phó chỉ huy Trung tâm chỉ huy thuộc Công an Hoàng Phố - Sở Công an Thượng Hải, cho biết, khi phát hiện ra số lượng người tăng bất thường và bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn ở Quảng trường Trần Nghị, 500 cảnh sát đã được điều đến kiểm soát tình hình, nhưng không thể tiến được vào trung tâm đám đông để giải tán. 

Sau vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố Thượng Hải điều tra nguyên nhân và dốc sức cứu chữa nạn nhân, giải quyết hậu quả. Ông Tập Cận Bình cũng cảnh báo "bài học sâu sắc" sau vụ tai nạn này. Từ năm 1960-2010, Trung Quốc đã xảy ra 66 vụ giẫm đạp. Một trang mạng cho rằng, trước vụ giẫm đạp này, chính quyền Thượng Hải đã không chuẩn bị một phương án ứng cứu khẩn cấp nào dù đêm biểu diễn thu hút hàng nghìn người. Người dân và truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền Thượng Hải tắc trách khi để xảy ra vụ việc.