- Đánh bom liều chết ở Lebanon: 43 người chết, IS nhận trách nhiệm
- Lebanon bắt 6 nghi can khủng bố IS, đánh bom thủ đô Beirut
Con gái ông Adel mang ảnh của người cha dũng cảm
Hôm 12-11, ông Adel Termos đang cùng con gái đi chơi ở một khu chợ tấp nập tại quận Bourj al-Barajneh, phía Nam thành phố, thì phát hiện một kẻ đánh bom khác di chuyển về phía họ, chuẩn bị kích nổ quả bom thứ hai. Ngay lập tức, ông cố gắng khống chế kẻ tình nghi, khiến quả bom phát nổ. Người cha đã hy sinh nhưng hành động dũng cảm của ông đã cứu sống tính mạng của rất nhiều người. “Rất nhiều gia đình đã có mặt ở đó. Họ đều mang ơn Termos”, Elie Fares, một bác sĩ kiêm blogger sống ở Beirut, kể lại.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom liều chết tại Beirut hôm 12-11, cướp đi sinh mạng của 45 người, trong đó có ông Termos, và khiến hơn 200 người bị thương.