Nghi ngờ giả thuyết nữ y tá Đức bị bắt cóc ở Somalia đã được bán cho nhóm khủng bố al Shabaab

ANTD.VN - Ngày 2-5, Sonja Nientiet, một y tá người Đức làm việc tại Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ở Thủ đô Mogadishu, Somalia đã trở thành nạn nhân vụ bắt cóc nghi có tay trong. Hiện chưa rõ tại sao Sonja Nientiet lại bị bắt đi nhưng có ý kiến lo ngại rằng cô có thể được bán cho nhóm khủng bố khét tiếng al Shabaab.

Somalia vẫn là vùng đất đặc biệt nguy hiểm với những người nước ngoài làm công tác cứu trợ nhân đạo

Theo điều tra ban đầu, các quan chức an ninh địa phương khẳng định vụ việc liên quan đến ít nhất 1 trong số những nhân viên bảo vệ của tòa nhà trụ sở ICRC. Phóng viên của Daily Beast cho biết, đối tượng tình nghi là người đứng đầu bộ phận an ninh của Dhiblawe - Công ty an ninh tư nhân ký hợp đồng bảo vệ ICRC và khách sạn Shamo bên cạnh. 

Nghi phạm là nhân viên công ty an ninh tư nhân

Đối tượng được cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc vào khoảng 20h ngày 2-5 (giờ địa phương). Người này đã đánh cắp 3 khẩu AK-47 và 1 súng máy PK từ kho an ninh của ICRC ngay trước khi bắt cóc nữ y tá. “Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch và tổ chức bài bản. Tôi có thể khẳng định sự việc có nội gián”, ông Adbulaziz Ali Ibrahim, phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Somalia nhấn mạnh.

Theo các quan chức an ninh địa phương, kẻ bắt cóc đã sử dụng một chiếc xe của ICRC có chở nhân viên cứu trợ rời khỏi trụ sở qua cổng sau, vốn nối liền với khách sạn Shamo và không có bảo vệ. Tối muộn hôm đó, chiếc xe đã được tìm thấy ở quận Hodan của Mogadishu nên có thể bọn bắt cóc đã đổi xe sau đó.

 Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia Somalia (NISA) đã bắt 9 nhân viên an ninh của tòa nhà ICRC và đang truy tìm 3 đối tượng khác đang bỏ trốn. “Các nhân viên an ninh tại khu liên hợp này đang bị giam giữ và thẩm vấn”, ông Adbulaziz Ali Ibrahim cho biết. Tạm thời nhân viên của NISA đã tiếp quản công tác đảm bảo an ninh trong khuôn viên ICRC. 

Làm mọi điều có thể để con tin được an toàn 

Các nhà điều tra của NISA tin rằng, nguyên nhân vụ việc một phần do tranh chấp giữa các nhân viên an ninh tại Dhiblawe với chủ sở hữu của công ty, trong đó nữ y tá Nientiet đang được sử dụng như một đòn bẩy cho sự bất đồng này. “Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và những người thân của đối tượng tình nghi chính để cố gắng thuyết phục anh ta rằng hãy để người phụ nữ Đức trở về an toàn. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để con tin được an toàn” - ông Ibrahim nói. 

Nhưng dù vụ bắt cóc có thể vì mâu thuẫn cá nhân, giới chức an ninh Somalia vẫn lo ngại rằng kẻ bắt cóc cô Nientiet có liên hệ với al Shabaab. NISA ban đầu đoán rằng những kẻ bắt cóc đưa Nientiet tới thị trấn nhỏ Elasha Biyaha cách Thủ đô khoảng 15km ngay trong đêm đầu tiên. Giờ họ tin rằng Nientiet đã được đưa đến Adale, một thị trấn ven biển ở phía Bắc Mogadishu mà trong những tháng gần đây đã trở thành thành trì của nhóm khủng bố al Shabaab có liên quan tới al-Qaeda.

Tòa nhà đặt trụ sở ICRC tọa lạc tại một ngã tư thuộc quận K5, Thủ đô Mogadishu - nơi từng xảy ra vụ đánh bom hôm 14-10-2017 khiến hơn 500 người thiệt mạng. Khu vực này chỉ cách sân bay quốc tế Mogadishu khoảng 5 phút lái xe. Hiện 10 nhân viên còn lại của ICRC tại Somalia đã được sơ tán tới Nairobi cho đến khi có thông báo mới và mọi hoạt động của tổ chức này ở Thủ đô đã phải tạm ngưng. 

Nữ y tá Nientiet tham gia Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế từ năm 2014 và từng làm việc ở các điểm nóng như Syria hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Tháng 1-2018, cô chuyển đến Somalia, trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trạm y tế và các trại giam ở Mogadishu cũng như huấn luyện về công tác sơ cứu cho người Somalia.

“Cô ấy là người dành cả ngày để chăm sóc những người dễ bị tổn thương hơn ở Somalia”, nữ phát ngôn viên của ICRC Crystal Wells cho biết. “Chúng tôi đang liên lạc với cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương và những người khác để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng tôi chỉ muốn cô ấy được phóng thích vô điều kiện và ngay lập tức”.

Mặc dù, đây là vụ bắt cóc nhân viên cứu trợ nước ngoài đầu tiên tại Somalia trong gần 10 năm qua, đất nước này vẫn là vùng đất đặc biệt nguy hiểm đối với những người làm công tác cứu trợ nhân đạo. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 30 nhân viên cứu trợ nhân đạo đã thiệt mạng ở Somalia trong năm 2016 và 2017. Mới tháng 3-2018, một nhân viên Hội Chữ thập đỏ địa phương đã tử vong vì một quả bom gắn vào xe của ông phát nổ. Cũng đầu tháng 5-2018, một phụ nữ Somalia làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới đã bị các tay súng ở Mogadishu sát hại khi đang ở chợ Bakara Mogadishu mua tặng phẩm mừng đám cưới.