Nga trang bị súng AK-47 cho phi công sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24

ANTĐ - Sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga, lực lượng không quân Nga đã trang bị cho các phi công súng lục và súng AK-47, phòng trường hợp họ rơi vào thế bị động khi bị tấn công trên mặt đất.

Theo Dailymail, việc trang bị vũ khí cho phi công Nga được tiến hành cùng thời điểm nước này triển khai hệ thống tên lửa tiên tiến S-400 đến Syria, nhằm bảo vệ an toàn bay cho không quân, bắn hạ bất cứ mục tiêu nào có thể gây nguy hiểm cho các máy bay Nga.

Tờ Dailymail trích dẫn bản tin quân sự trên kênh truyền hình LifeNews, Nga cho biết, các phi công chiến đấu sẽ được trang bị súng AK-47 dưới ghế ngồi trong buồng lái của mình, và một khẩu súng lục tự động Strechkin.

Phi công thuộc lực lượng không quân Nga được trang bị tiểu liên Ak-47 và súng lục...

Hành động này nhằm bảo vệ an toàn cho các phi công khi họ tiếp đất

"Lần đầu tiên, các phi công Nga đã hé lộ những vũ khí mà họ được trang bị, chứa trong túi khẩn cấp. Bao gồm: la bàn, gương tín hiệu, diêm không thấm nước và một khẩu súng lục Stechkin cùng 4 băng đạn"- thông tin từ kênh truyền hình LifeNews cho biết- "Và dưới ghế ngồi của phi công trong buồng lái, họ cũng được trang bị một khẩu súng AK-47 cùng một cơ số đạn thay vì một chiếc thuyền cao su".

Những vũ khí này giúp phi công có thể tự bảo vệ mình khi tiếp đất thuộc lãnh thổ thù địch, trong khi chờ đợi cứu hộ.

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24-11

Trong một diễn biến khác, thi thể của phi công chính chiếc Su-24, Trung tá Oleg Peshkov, người bị phiến quân bắn chết khi nhảy dù tiếp đất, đã được đưa về Nga vào hôm 30-11. Phi công phụ là Konstantin Murakhtin may mắn được lực lượng đặc nhiệm Nga cùng quân đội Syria giải cứu trong một chiến dịch kéo dài 12 giờ đồng hồ cũng đã trở về Moscow

Chính phủ Nga đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga cho Trung tá Peshkov cùng một binh sĩ khác là Alexandr Pozynich, người hi sinh khi quân nổi dậy Syria bắn rơi một máy bay trực thăng Nga trên đường làm nhiệm vụ khẩn cấp tìm kiếm phi công của chiếc Su-24.

Thi thể của Trung tá Oleg Peshkov được đưa về Nga hôm 30-11

Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc Su-24 của quân đội Nga vào hôm 24-11 vì cho rằng phi cơ này đã xâm phạm không phận của Ankara. Trong khi Ankara cho biết họ đã đưa ra cảnh báo cho Su-24 thì Moscow lại khẳng định, máy bay Nga không hề ra khỏi bầu trời Syria. Phi công sống sót Konstantin Murakhtin cũng khẳng định điều này trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga.

Căng thẳng giữa Nga và một thành viên NATO đã tăng đáng kể khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không xin lỗi Nga vì vụ việc trên. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu nhấn mạnh, quân đội chính phủ họ đang làm công việc để bảo vệ không phận của đất nước.

'Không có chuyện Tổng thống hay Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xin lỗi ... vì đó là nhiệm vụ đúng của chúng tôi. Bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là một nghĩa vụ quốc gia, và quân đội đã và đang làm công việc của họ. Nhưng nếu phía Nga muốn đàm phán, muốn ngăn chặn bất kỳ trường hợp không chủ ý tương tự trong tương lai, chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống bàn bạc cùng nhau", ông Davutoglu nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels.

Ông Davutoglu cũng hy vọng Moscow sẽ xem xét lại lệnh trừng phạt kinh tế mà điện Kremlin tuyên bố trước đó nhằm chống lại lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.