Nga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệmNga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệm

Nga giải cứu con của nghi phạm IS, 40 quốc gia khác vẫn lẩn tránh trách nhiệm

ANTD.VN - Một chiếc máy bay của Bộ Ngoại giao Nga vừa đưa 32 trẻ em từ 1 đến 3 tuổi về tới Matxcơva sau khi rời khỏi Iraq, nơi mẹ của chúng đang ở trong tù vì các cáo buộc khủng bố. Trong khi đó, 40 quốc gia khác hầu hết không muốn tiếp nhận những nghi phạm khủng bố, kể cả trẻ em. Bởi thế, hàng nghìn đứa trẻ đang bị kẹt ở Iraq và Syria dường như cũng phải chịu sự trừng phạt chung vì tội lỗi mà cha mẹ chúng gây ra.