Nga bắt giữ đối tượng bóp cổ sát hại nữ tiếp viên hàng không

ANTD.VN - Sáng 10-7-2019, các nhân viên của khách sạn Vnukovo Village ở Mátxcơva (Nga) phát hiện cô gái trẻ chết trong bồn tắm đầy nước và vẫn mặc quần áo. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là nữ tiếp viên hàng không Albina Mukhametzyanova (23 tuổi). 

Nga bắt giữ đối tượng bóp cổ sát hại nữ tiếp viên hàng không ảnh 1Albina đã bị Nikita - người yêu của mình sát hại

Từng tấn công và định siết cổ người yêu

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, nạn nhân không bị chết đuối. Cô Albina đã bị giết. Danh tính của nghi phạm nhanh chóng được xác định. Đó là Nikita Yenin (25 tuổi). Đêm 8-7-2019, cô Albina - tiếp viên của hãng hàng không Fly Airlines (Nga) cùng Nikita đã đến khách sạn Vnukovo Village. Khi thuê phòng, Nikita xuất trình hộ chiếu của mình. 

Vụ án giết người đã được khởi tố. Toàn bộ Cảnh sát Mátxcơva được huy động để truy tìm nghi phạm này. Nikita bị bắt vào tối 12-7-2019. Theo các điều tra viên, khi thấy cảnh sát xuất hiện, hắn liền vớ lấy con dao khiến nhân viên cảnh sát phải bắn chỉ thiên và kêu gọi hắn đầu hàng… 

Theo những người quen, Nikita kiếm tiền bằng việc mua bán ngoại tệ và cổ phiếu qua mạng internet. Anh ta vẫn thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần. Theo Nikita, những rủi ro tài chính là nguyên nhân khiến mình luôn bị căng thẳng thần kinh. Nikita thừa nhận rằng, trong một cuộc cãi nhau, anh ta từng tấn công Albina và định siết cổ cô.

Còn cô Albina sinh ra ở thành phố Naberezhnye Chelny của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga trong gia đình đông con. Ban đầu, Albina học tại thành phố Kazan của Tatarstan, sau đó chuyến đến học ở Mátxcơva. Cô nói với bố mẹ rằng mình tham gia khóa học tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, họ không biết được rằng, con gái còn làm việc trong một câu lạc bộ thoát y. Chính tại đây, cô đã gặp và yêu Nikita…

Sau khi bị bắt, Nikita thừa nhận đã giết Albina và khai rằng, tháng 3-2019, hắn cùng một người bạn đến Câu lạc bộ thoát y Zazhigalka ở khu vực nhà ga đường sắt Kursk tại Mátxcơva và thực sự thích một trong những nữ vũ công ở đây. Cô gái đó là Albina. Chỉ vài ngày sau khi làm quen, cặp đôi này đã dẫn nhau đến khách sạn Vnukovo Village thuê phòng nghỉ. 

Theo Nikita, Albina chọn khách sạn này vì có thể cô sống tại một căn hộ thuê ở khu vực đó. Tuy nhiên, anh ta không biết chính xác địa chỉ của căn hộ này. Trong khi đó, Nikita sống tại thành phố Balashikha, tỉnh Mátxcơva trong căn hộ được nhận thừa kế từ bà ngoại. Anh ta đã bí mật bán căn hộ và chuyển đến sống tại một căn hộ thuê cũng ở Balashikha.

Bóp cổ người yêu đến chết vì ghen tuông

Theo bạn bè của Nikita, là người hay ghen, Nikita đã yêu cầu Albina bỏ nghề vũ nữ thoát y vì muốn cô chỉ thuộc về mình. Tuy nhiên, Albina nói rằng, cô không thể rời bỏ công việc này. Để rời khỏi câu lạc bộ Zazhigalka, cô phải bỏ ra khoản tiền lớn để chuộc thân. Nikita cũng khai rằng, chính anh ta đã chuộc lại Albina từ câu lạc bộ thoát y. 

Nikita không nói rõ về số tiền đã bỏ ra, nhưng khẳng định, Albina vẫn tiếp tục làm việc ở câu lạc bộ Zazhigalka. Anh cũng nói rằng mình vẫn liên tục mua tặng người yêu các món quà đắt tiền, dẫn cô đến các nhà hàng sang trọng ở Mátxcơva. Khoảng 2 tháng trước đây, Albina đã trở thành tiếp viên hàng không và được phục vụ trên các chuyến bay đến Ufa, Krasnodar (Nga), Trung Quốc. Trong thời gian này, cô và Nikita tiếp tục hẹn hò thân mật tại Vnukovo Village.

Tối 8-7-2019, Albina và Nikita lại gặp nhau ở khách sạn quen thuộc. Sáng hôm sau, Nikita tỉnh dậy trước và xem trộm điện thoại của người yêu.

Anh ta đã phát hiện nhiều tin nhắn của những người đàn ông khác. Cho rằng mình bị phản bội, Nikita yêu cầu Albina giải thích và, một cuộc cãi vã nổ ra. Nikita lao vào bóp cổ người yêu. Khi biết Albina đã chết, hắn đặt cô vào bồn tắm, mở vòi cho nước chảy đầy bồn, sau đó cầm điện thoại di động cùng các thẻ ngân hàng của Albina đi xuống quầy lễ tân gia hạn thời gian lưu trú thêm 1 ngày và ra khỏi khách sạn…

Ngày 13-7-2019, Tòa án quận Shcherbinsky của Mátxcơva đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Nikita.