Mỹ: Vụ cướp thai nhi từ bụng mẹ gây chấn động

ANTĐ - Một phụ nữ ở bang Colorado (Mỹ) vừa bị kết tội giết người cấp độ 1, sau khi rạch bụng một phụ nữ mang thai để cướp thai nhi. Vụ án gây xôn xao dư luận Mỹ bởi tình tiết man rợ, dù đây không phải là trường hợp đầu tiên liên quan tới cướp bào thai.

Mỹ: Vụ cướp thai nhi từ bụng mẹ gây chấn động ảnh 1

Dynel Lane tại phiên tòa xét xử

Mua quần áo trẻ em, bị rạch bụng cướp con

Hôm 23-2, bồi thẩm đoàn thành phố Boulder (bang Colorado) đã buộc tội Dynel Lane (35 tuổi) sau khi người này tấn công một phụ nữ đang mang thai 7 tháng. Nạn nhân Michelle Wilkins (27 tuổi), kể lại ngày kinh hoàng, 18-3-2015 khi cô tới nhà của Lane ở thành phố Longmont theo một lời quảng cáo bán quần áo trẻ em. 

Dụ được “con mồi” đến nhà, Lane liền đánh Wilkins ngất lịm, rồi rạch bụng nạn nhân để đoạt lấy thai nhi. Mặc dù chảy máu lênh láng và bị choáng trong căn hầm lạnh lẽo ở nhà của hung thủ nhưng Wilkins vẫn cố gắng gọi 911, hướng dẫn cảnh sát tới nơi cô bị tấn công. Billy Sawyer - một nhân viên cảnh sát Longmont cho biết, ông cùng đồng nghiệp, những người đầu tiên tiếp cận hiện trường đã rất sốc trước cảnh nạn nhân nằm thoi thóp trên vũng máu. Lúc đó, Wilkins chưa biết cô đã bị cướp mất đứa con chưa kịp chào đời. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ cấp cứu nhận thấy những vết rạch trên bụng nạn nhân rất “ngọt”. Khi đó, họ cho rằng “người ra tay phải từng nghiên cứu kỹ thuật mổ đẻ mới có thể thực hiện lấy thai nhi chính xác” như vậy. Và thực tế, hung thủ Dynel Lane - người vốn có một lý lịch “sạch sẽ” - đã nhận được chứng chỉ trợ lý y tá hiệu lực 2 năm từ ngày 1-7-2010.

Cuồng cảm giác “được quan tâm”

Trong phiên tòa diễn ra tuần trước, bạn trai cũ của bị cáo Lane, David Ridley cho biết Lane nói với anh ta cô đã có thai. Ngày xảy ra vụ tấn công, anh tan làm sớm để về nhà đưa Lane đi khám thai, nhưng bất ngờ thấy người bạn gái “đầy máu”. Khi đó, bị cáo nói với bạn trai rằng cô ta đẻ non và đứa bé ở trong phòng tắm trên tầng. Ridley nhanh chóng đưa Lane và bé sơ sinh còn yếu ớt thở tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Lane một mực không cho các bác sĩ kiểm tra. 

Báo cáo điều tra cho thấy, cô ta “không có dấu hiệu xuất huyết âm đạo hay bất kỳ triệu chứng nào cho thấy vừa sinh con”. Sau cùng, Lane thừa nhận với điều tra viên Stacey Graham rằng lấy bé sơ sinh từ bụng của nạn nhân Wilkins. Đứa bé đã tử vong dù các bác sĩ cho rằng bé có hy vọng sống sót.

Theo Wilkins, trước khi bi kịch xảy ra, gia đình cô định đặt tên cho con gái là Aurora, nhưng đáng tiếc cô bé đã không thể tồn tại. Nạn nhân cho biết, dù vẫn căm ghét Lane nhưng cô sẽ tha thứ cho nỗi đau mà bị cáo gây ra cho mình. Lúc nghe Lane bị tuyên có tội, Wilkins cảm thấy đã giành được công lý cho đứa con xấu số. “Thời gian tới, tôi sẽ dành để chăm sóc bản thân, gia đình và bạn bè” - Wilkins nói và cho biết đây là cách đơn giản nhất để cô quên đi nỗi đau mất con.

Vụ án này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước Mỹ, dù đây không phải trường hợp duy nhất. Từ năm 1974, ít nhất 33 phụ nữ trên thế giới đã cố tình cướp bào thai từ bụng những bà mẹ khác với ý định ép đứa trẻ đó trở thành con của họ, theo Theresa Porter - một nhà tâm lý học ở bang Connecticut – người chuyên theo dõi những vụ việc tương tự. Bà Porter giải thích, đứa trẻ không phải là điều quan trọng với những phụ nữ như Lane, ham muốn thực chất của họ là nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chồng và người thân khi thông báo mình có thai.

Chánh án tòa án thành phố Boulder Maria Berkenkotter cho biết, bản án dành cho Dynel Lane sẽ được tuyên vào ngày 29-4 tới. Bị cáo phải đối mặt với mức án tối thiểu là 16 năm tù, nhưng các công tố viên dự định yêu cầu hình phạt cao hơn.