Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11-9
(ANTĐ) - 7 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng 11-9, lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong sự kiện này đã diễn ra trang trọng trên toàn nước Mỹ.
Như mọi năm, Tổng thống Mỹ G.Bush dành phút mặc niệm tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng lúc 8h46 ngày 11-9, thời điểm chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại New York.
1 tiếng sau, ông có mặt tại Lầu Năm góc, nơi 184 người thiệt mạng khi chuyến bay 77 của Hãng Hàng không American Airlines đâm vào biểu tượng của quân đội Mỹ vào buổi sáng tháng 9 năm ấy.
Gần 3.000 người Mỹ đã ra đi sau khi 4 chiếc máy bay bị không tặc khống chế tấn công đồng loạt WTC, Lầu Năm góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.
Trong ngày hôm qua, người ta còn thấy hình ảnh hai ứng cử viên Tổng thống Barack Obama và John McCain cùng tham dự lễ kỷ niệm tại “Vùng số 0” ở New York.
Vấn đề chính trị đã được gạt sang một bên, hai Thượng nghị sỹ này đã đưa ra thông cáo chung kêu gọi mọi người hãy đoàn kết cùng nhau dưới một gia đình “với tư cách là công dân Mỹ”, đồng thời ngừng các chiến dịch vận động trong vòng 24h để tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau với gia đình, bạn bè của họ.
Tại trường Đại học Columbia, sinh viên và những người tình nguyện đại diện cho 90 quốc gia có người thiệt mạng trong sự kiện này đã đọc tên 2.973 nạn nhân.
Thống kê mới nhất của cơ quan y tế công cộng nước Mỹ về tác động của vụ khủng bố 11-9 lên sức khỏe con người cho thấy, 70.000 người Mỹ có dấu hiệu rối loạn hậu chấn thương.
Hải Yến
(Theo AP/BBC)