Mỹ: Chấn động vụ bé gái 8 tuổi bị cậu bé 11 tuổi bắn chết

ANTĐ - Nước Mỹ vừa chấn động trước thông tin một cậu bé 11 tuổi ở bang Tennessee, Mỹ đã dùng súng săn của cha để bắn chết một cô bé 8 tuổi.

Theo Telegraph, cô bé có tên là McKayla Dyer đang chơi ngoài đường thì một cậu bé học cùng trường đến gần và đề nghị được xem chú chó con của cô. Tuy nhiên bé gái đã từ chối và chỉ vài phút sau em đã bị cậu bé bắn vào ngực.

“Nó thường xuyên chọc ghẹo và gọi tên con tôi một cách mỉa mai. Một thời gian không thấy nó lảng vảng quanh con bé. Rồi đột nhiên nó lại xuất hiện và bắn chết con tôi” - Chị Latasha Dyer, mẹ nạn nhân đau đớn bày tỏ sự mong muốn được thấy con gái trở về.

Cô Chastity Arwood, một người dân sống gần đó kể lại rằng, cô nghe thấy tiếng súng, sau đó nhìn thấy bé McKayla nằm bất tỉnh trên bãi cỏ.

Cô bé bất hạnh McKayla Dyer và người mẹ đau khổ Latasha Dyer

Đại diện tòa án quận Jefferson, ông Bud McCoig cho biết bé trai trên đã bị buộc tội giết người. Hiện cậu bé đang bị tạm giam tại một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Cậu bé sẽ phải trình diện trước tòa dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 tới đây.

“Chúng ta vừa chứng kiến một sự kiện bi thảm, khi một cậu bé 11 tuổi đã giết hại cô bé 8 tuổi” - ông McCoig bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin về vụ việc.

Theo thống kê tính đến thời điểm này, đã có tới 559 trẻ em 11 tuổi và dưới 11 tuổi bị giết chết và bị thương trong các vụ bạo lực bằng súng ở Mỹ. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng quản lý súng đạn lỏng lẻo ở Mỹ.