Mỹ: Bố quên con ở xe, rồi lại nhét vào tủ lạnh để cấp cứu

ANTĐ -Một người đàn ông ở bang Texas (Mỹ) vừa bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ quên con gái 6 tháng tuổi trong xe ô tô suốt 4 tiếng, sau đó đưa bé vào tủ lạnh trước khi gọi cấp cứu, khiến bé tử vong.

Michael Shannon Thedford, 33 tuổi, sống ở thành phố Melissa, bang Texas, Mỹ, bị cảnh sát bắt giữ hôm 21-6 với cáo buộc ngộ sát vì gây ra cái chết của con gái.

Mỹ: Bố quên con ở xe, rồi lại nhét vào tủ lạnh để cấp cứu  ảnh 1

Michael Thedford 

Theo lời khai của Thedford, vào khoảng 9 giờ sáng 21-6, anh lái xe ô tô đưa 2 con (một bé 5 tuổi, một bé 3 tuổi) tới nhà trẻ. Sau đó, anh lái xe về, rồi vào nhà ngủ tới 13 giờ chiều, mà không nhớ ra là đã bỏ quên con gái út 6 tháng tuổi, tên là Fern, ở ghế sau xe. Khi tỉnh dậy, anh giật mình nhớ ra con gái đang ở trong xe.

Theo tờ The Washington Post, khi Thedford ra xe, phát hiện thấy con gái mình trong tình trạng bất tỉnh, người nóng ran, anh đã hoảng loạn, quẫn trí, không biết làm cách nào để cứu con, liền đặt bé vào tủ lạnh để cấp cứu, sau đó mới gọi điện cho vợ và 911.

Trong lúc chờ cấp cứu, Thedford còn để con gái trên sàn và cố gắng hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, khi cảnh sát và nhân viên y tế đến nhà, họ phát hiện con bé đã tử vong.

Được biết, nhiệt độ ở thành phố Melissa, bang Texas vào buổi trưa ngày 21-6 khoảng 32 độ C.

Theo lời kể của Stan Thedford, cha của Michael, Fern không đi trẻ ngày hôm đó vì bị sốt cao. Ông Stan nói với các phóng viên là không thể tưởng tượng được tại sao con trai mình lại có thể để quên Fern ở trong xe.

“Qua vụ việc này, tôi khuyên tất cả người lớn chúng ta, những người làm cha làm mẹ, nên cẩn thận hơn”, ông Stan nói.

Thedford bị bắt và buộc tội ngộ sát, ngay sau khi bị cơ quan chức năng thẩm vấn. Tuy nhiên, anh này đã được tại ngoại vì đã trả 20.000 USD tiền bảo lãnh.

Nguyên nhân cái chết của em bé đang được các nhà chức trách điều tra.