Một kẻ khủng bố tại Pháp ra đầu thú, cảnh sát gắt gao truy tìm hai tay súng còn lại

ANTĐ - Kẻ khủng bố ít tuổi nhất đã ra đầu thú, trong khi cảnh sát Pháp tiếp tục truy tìm 2 tay súng còn lại, đang bỏ trốn.

“Một kẻ tình nghi trong vụ tấn công tại trụ sở tòa soạn báo Charlie Hedbo ở Paris đã bị tiêu diệt và 2 tay súng còn lại đã bị bắt giữ”, sáng sớm nay (8-1) tờ NBC News loan tin, song không nêu rõ nghi can nào bị tiêu diệt cũng như địa điểm bắt giữ 2 kẻ còn lại.

Bộ Nội vụ Pháp không xác nhận thông tin này, song cho hay những kẻ nổ súng sinh ra tại Pháp, gốc Algeria. Hai kẻ tình nghi là anh em gồm Said Kouachi, 34 tuổi, và Sherif Kouachi, 32 tuổi, trong khi tay súng trẻ nhất là Hamid Mourai, 18 tuổi.
Một kẻ khủng bố tại Pháp ra đầu thú, cảnh sát gắt gao truy tìm hai tay súng còn lại ảnh 1 Hai nghi can Cherif Kouachi (trái) và Said Kouachi (phải)

NBC News đăng tải, vụ bắt giữ này diễn ra sau khi cảnh sát Pháp đột kích một khu vực ở thành phố Reims, được cho là nơi ở của tay súng trẻ tuổi nhất Hamyd Mourad, cách thủ đô Paris khoảng 90km. Kênh BFM TV đưa tin, sau khi nhìn thấy hình ảnh 2 đồng phạm trên truyền thông, Hamyd Mourad đã quyết định ra đầu thú ở một đồn cảnh sát thuộc tỉnh Charleville-Mézières, ở đông bắc nước Pháp vào khoảng 23h theo giờ GMT.

Một quan chức cảnh sát giấu tên cho rằng, các tay súng này có liên hệ với một mạng lưới khủng bố ở Yemen. Trong đó, tay súng Cherif Kouachi đã bị kết tội khủng bố năm 2008 với cáo buộc đã giúp đỡ các tay súng tại Iraq và bị kết án 18 tháng tù.

                             

Người dân khắp châu Âu cầu nguyện cho các nạn nhân

Trong khi đó, tối 7-1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.

Sau khi tiến hành vụ tấn công tại tòa soạn báo Charlie Hedbo làm 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập, 4 họa sỹ biếm họa cùng 2 cảnh sát, những kẻ khủng bố đã lên xe chạy trốn về thành phố Reims. Khoảng 3.000 nhân viên cảnh sát đã được huy động để tham gia cuộc vây bắt này.

Một cây bút đã chia sẻ hình ảnh này để khẳng định tự do báo chí
sẽ không bao giờ bị chặt đứt.

Cho đến cuối giờ chiều ngày 8-1, vẫn chưa có thông tin thêm về hai tay súng bỏ trốn. Tin tức cập nhật mới nhất từ Pháp cho hay, một nữ cảnh sát và một nhân viên của thành phố đang rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi họ bị một người đàn ông bắn bằng khẩu súng trường tự động ở bên ngoài Paris. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có gì để khẳng định vụ việc này có liên quan tới những kẻ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã rời một cuộc họp quan trọng của chính phủ để tới hiện trường vụ nổ súng này.

Nhiều người dân trên toàn thế giới đã gửi email bày tỏ sự thương tiếc đối với những nhà báo qua đời trong vụ tấn công, cũng như khẳng định sự ủng hộ đối với tự do báo chí trước những kẻ khủng bố.