Moscow: Bộ trưởng- thống đốc của Ukraine cãi nhau bằng tiếng Nga là điều đáng xấu hổ

ANTĐ - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Zakharova đã nhận xét rằng, chuyện Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov và Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili cãi lộn bằng tiếng Nga là điều đáng xấu hổ.

Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova đã viết trên trang Facebook của mình rằng, bà không thấy có gì đáng để cười cợt trong vụ xung đột mới đây giữa Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov và Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili.

Trước hết, bà nhận định rằng, việc 2 chính trị gia của Ukraine cãi lộn bằng tiếng Nga là sự “xúc phạm đến tiếng Nga” - ngôn ngữ mà hiện chính quyền Kiev cấm sử dụng trong chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học, nhưng các bộ trưởng và thống đốc có thể dùng để chửi bới lẫn nhau.

"Thật là kinh khủng, bởi nếu chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra được trong các cuộc họp chính thức của chính phủ một nước, thì còn nói gì về xã hội?” Bà Zakharova nhận định rằng, giai đoạn tiếp theo của sự phân cực xã hội Ukraine là sự cực đoan hóa hơn nữa của cái xã hội đó.

Bà nói rằng, Mikhail Saakashvili chính là “fan hâm mộ” tư tưởng “dân chủ, tự do” của chính quyền Kiev hiện tại nhưng lại bị chính các quan chức Ukraine kêu gào: "Hãy cút khỏi đất nước tôi!", nhưng ông này vẫn ra sức biện minh rằng "tôi là người Ukraine" thì quả là đáng buồn.

“Mishiko tội nghiệp” (tên gọi thân mật theo kiểu Nga) trước đây cũng đã từng "thề thốt" trung thành với đất nước Gruzia, cũng đã tuyên thệ trước cuốn Hiến pháp Hoa Kỳ và ngày nay là Ukraine (chỉ việc ông này bị Gruzia tước quyền công dân nhưng có cả quốc tịch Mỹ và Ukraine).

Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili (phát biểu) và Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov

Bà tự hỏi rằng, với những chính khách như vậy thì có thể nói sao về số phận những người Nga ở Donbass, “cái gì đang chờ đợi họ trong thành phần một Ukraine thống nhất với những nhân vật cầm quyền như vậy?" - bà Maria Zakharova kết luận.

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã đưa lên trang Facebook của mình đoạn video ẩu đả tai tiếng với Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili - cựu Tổng thống Gruzia đang chạy trốn lệnh truy nã, tại cuộc họp Hội đồng cải cách quốc gia Ukraine ngày 14 tháng 12.

Hai ông này đã sử dụng những ngôn từ hết sức chợ búa như “thằng hề”, “”thằng ngốc”, “kẻ tham nhũng”, “kẻ hiếu chiến”, “kẻ trộm”… Do quá bực tức nên vị Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã hắt trọn ly nước vào mặt ngài Thống đốc Odessa, sau khi đã “kết sức kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt Saakashvili” - theo lời ông Avakov.

Thậm chí, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng nhảy vào bênh ông Bộ trưởng và gọi ngài Thống đốc là “kẻ đầu cơ chính trị” và đuổi ông này “cút về Gruzia”.

Đáp lại, ông Saakashvili cũng không ngần ngại ám chỉ nhà lãnh đạo chính phủ là kẻ tham nhũng và nói rằng mình “không ăn cướp cái gì của nhân dân Ukraine như những kẻ khác”.