May rủi khó lường
(ANTĐ) - Hú hồn vì rơi khí cầu suýt chết tại dãy Alps, Pháp, Bob Bickerdike, một phi công nghiệp dư 63 tuổi người Anh sung sướng gọi điện báo tin cho bạn bè, không ngờ lại trượt chân ngã xuống vực sâu thiệt mạng.
Bob Bickerdike |
Bob Bickerdike, cha của 6 đứa con, sống ở Brampton, Cambridge từng là một nhà nghệ thuật, nhưng có niềm yêu thích đặc biệt với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Hôm 7-2, ông cùng 3 người bạn cất cánh từ St Jean d’Aulps, một địa điểm thuộc khu trượt tuyết Portes du Soleii gần Morzine. Tuy nhiên, sáng 10-2, người dân địa phương đã gọi cảnh sát vì nhìn thấy tấm vải dù màu xanh-đỏ của khinh khí cầu tại sườn núi ở Abondance.
Phải đến 22h hôm đó, người ta mới tìm thấy thi thể của Bob dập nát dưới vực. Những người bạn kể lại rằng hôm đó Bob đã bay một mình, và khinh khí cầu bất ngờ rơi ở vùng núi cao 1.800m. Bob đã rất sung sướng gọi điện thông báo cho họ về việc mình thoát chết, và quyết định xuống núi một mình mà không chờ cứu hộ. Tuy nhiên, do đường có tuyết trơn, ông đã không may trượt chân ngã xuống vực, và lần này thì may mắn không còn mỉm cười lần nữa.
Thùy Chi
(Theo Dailymail)