Malta bắt giữ hai kẻ không tặc dọa cho nổ tung máy bay chở 118 người

ANTD.VN - Hai tên không tặc đã đầu hàng lực lượng an ninh Malta sau khi khống chế một chiếc máy bay của Libya chở theo 118 người và dọa cho nổ tung máy bay nếu các yêu cầu của chúng không được đáp ứng. 

Ảnh chụp một kẻ được cho là không tặc khi còn ở trong buồng lái máy bay

Đài truyền hình nhà nước Malta cho hay, hai tên không tặc nam giới trên máy bay mang theo lựu đạn. Tại thời điểm đó, trên máy bay có 118 người với 111 hành khách, trong đó có thể có các thành viên Hạ viện Libya, cùng với các công dân Libya, Ấn Độ và Pakistan..

Hai tên không tặc được cho là thuộc nhóm Al Fatah Al Gadida ủng hộ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Chúng đưa yêu sách đòi thả Saif al Islam, con trai của ông Gaddafi, sau khi Islam bị một tòa án Libya kết án tử hình hồi tháng 7-2015. Cũng có thông tin rằng, hai tên không tặc đòi tị nạn chính trị tại Malta, một quốc đảo nhỏ ở Địa Trung Hải.

Chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu 8U209 đã hạ cánh xuống Malta vào khoảng 11h32 trưa 23-12. Đây là một trong ba chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không nhà nước Libya, Afriqiyah Airways. Máy bay này rời Sabha ở tây nam Libya và dự kiến tới Tripoli lúc 11h20, nhưng đã phải chuyển hướng tới sân bay quốc tế Malta.

Sân bay quốc tế Malta ngay sau đó đã thông báo có sự can thiệp bất hợp pháp và điều tất cả các đội khẩn cấp tới hiện trường. Cảnh sát và lực lượng vũ trang cũng đã có mặt. Trong khi đó, Tổng thống Malta Marie-Louise Coleiro Preca khuyên người dân bình tĩnh và cập nhật thông tin chính thức.

Sau một thời gian bị giữ làm con tin, tất cả hành khách trên máy bay đã được thả, nhưng hai phi công vẫn buộc phải ở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi đòi tị nạn chính trị ở Malta, hai tên không tặc đã cùng thành viên phi hành đoàn còn lại rời khỏi máy bay. Hai tên này đã bị lực lượng an ninh Malta bắt giữ, lục soát và tống giam.

Malta chỉ cách Tripoli 350km về phía bắc và từng được những kẻ không tặc chọn để hạ cánh trước đây. Hồi năm 1985, một chuyến bay của Hãng hàng không EgyptAir từ Athens (Hy Lạp) tới Cairo (Ai Cập) đã buộc phải hạ cánh tại Malta, và nhiều người thiệt mạng khi lính biệt kích Ai Cập xông lên máy bay để giải cứu các con tin.