Lười “vô địch thiên hạ”
(ANTĐ) - Lười biếng cũng có vô vàn biểu hiện khác nhau, nhưng lười như Dương Tỏa, một thanh niên 23 tuổi, đầu óc hoàn toàn bình thường ở Hà Nam, Trung Quốc thì đúng là có một không hai: chấp nhận chết đói trong nhà khi không có người khác mang đồ ăn đến cho mình.
Theo lời hàng xóm kể lại, Dương Tỏa từ nhỏ đã đáng yêu, thông minh nên được bố mẹ hết mực cưng chiều, thậm chí đến 8 tuổi vẫn bế ẵm, không nỡ để tự đi. Năm cậu ta 13 tuổi, bà mẹ qua đời vì bệnh tật, người cha gánh hết mọi việc, không để con chạm tay vào thứ gì, lâu dần thành suy nhược, 5 năm sau thì đi theo vợ. Không còn ai nuôi dưỡng, Dương Tỏa vẫn giữ nguyên thói lười biếng, họ hàng xin cho việc gì cũng không làm, bán hết đồ đạc trong nhà thì đi ăn xin, ai cho đồ chín thì ăn, cho đồ chưa chế biến thì vứt đó không màng đến. Cuối năm 2009, mấy ngày tuyết rơi dày, Dương Tỏa chỉ nằm trong nhà chờ xem có ai mang cơm đến cho, cuối cùng chịu chết đói, khi đó mới vừa tròn 23 tuổi.
Hạ Liên
(Theo Zaobao)