Lời thú tội của kẻ quái đản

ANTĐ - Vào cuối tháng 7 vừa qua, do không thích kiểu tóc mà vợ cắt cho con trai, Oleg Belov đã giết vợ, 6 đứa con và sau đó là mẹ ruột của hắn. Tuy nhiên tại tòa, Belov lại cho rằng, việc làm đó giúp  các con và mẹ hắn  không phải khổ đau.

Lời thú tội của kẻ quái đản  ảnh 1Oleg Belov đã nhẫn tâm giết hại 8 người trong gia đình của hắn

Kẻ giết người tàn ác

Ngày 16-12-2015, Tòa án khu vực Nizhny Novgorod của Nga bắt đầu xét xử vụ án Oleg Belov, 52 tuổi giết vợ đang mang thai, 6 đứa con và mẹ của mình vào cuối tháng 7 vừa qua. 

Theo tài liệu điều tra, nhận được thông báo về việc những đứa trẻ nhà Belov đột nhiên không đến trường mẫu giáo, ngày  4-8-2015,  các cảnh sát khu vực Đồn Cảnh sát số 5 đã tới gia đình này ở tiểu khu Verkhnye Pechery của thành phố Nizhny Novgorod để kiểm tra thông tin, nhưng không có người mở cửa. Sau khi vào được bên trong căn hộ qua cửa sổ, họ đã phát hiện một loạt túi nilon đựng các bộ phận thi thể của Julia - vợ Belov và của những đứa con họ để trên sàn nhà.

 Theo cáo trạng, ngày 26-7-2105, vợ chồng Belov cãi nhau, Belov đánh vợ, Julia chạy ra hành lang kêu cứu. Hắn đuổi theo bắt vợ quay lại, khi thấy Julia định gọi điện báo cảnh sát, hắn đã dùng dao giết vợ trước mặt đứa con gái lớn Alena 7 tuổi. Sau đó, hắn ra tay sát hại Alena và cả 5 đứa con còn lại, trong đó có con gái Dasha 1 tuổi đang ngủ trên giường. Bị giết cuối cùng là cậu bé  Fedor 6 tuổi, khi đang ở trong bồn tắm. Chính vì kiểu tóc của Fedor mà vợ chồng Belov cãi nhau. Khi cắt tóc cho Fedor, Julia để chỏm tóc trên đỉnh đầu con quá dài, Belov không thích như thế. Theo kết luận điều tra, tất cả  nạn nhân đều bị Belov dùng dao sát hại rất dã man với nhiều vết đâm chém.

Sau khi giết vợ và các con, Belov ra ga xe lửa  tới Gorohovets, thuộc tỉnh Vladimir thăm bà Zinaida 73 tuổi, mẹ hắn. Belov nói với mẹ, gia đình  hắn vẫn bình thường. Bà Zinaida ra vườn hái quả mâm xôi để hắn mang về cho bọn trẻ. Sau đó, Belov trở về nhà, hắn không quên mượn mẹ cái rìu “để sửa nhà”, thực tế là để phi tang thi thể vợ con. Ngày 3-8-2015, Belov quay trở lại Gorohovets và đã dùng dao giết mẹ mình, sau đó chôn xác bà ngay ở trong vườn. Belov đã bị bắt tại nhà bà Valentina Zaitseva, mẹ vợ hắn ở Kovrov thuộc tỉnh Vladimir vào buổi tối  4-8-2015, hắn đã chống cự và bị bắn vào bụng. 

Không muốn mẹ phải đau khổ

Tại tòa, Belov thừa nhận đã định giết các con từ lâu vì cơ quan bảo trợ xã hội luôn muốn đưa chúng đi. Belov giết các con là để chúng mãi là của hắn và hy vọng chúng sẽ được tái sinh, gia đình sẽ sống hạnh phúc. Còn việc giết mẹ là vì hắn không muốn bà phải đau khổ khi nghe tin các cháu đã chết hết, hơn nữa, bà thường phàn nàn về bệnh tật và mong được “nhanh chóng thoát khỏi sự dày vò”.

Belov còn khẳng định, những việc nêu trong các đơn khiếu nại của vợ hắn gửi cho cảnh sát và cơ quan bảo trợ xã hội vừa qua hoàn toàn không có thật. Vợ chồng hắn muốn tạo cớ ly hôn giảđể được nhận thêm diện tích nhà ở. Tại tòa, Belov đã khóc và nói lời xin lỗi mẹ vợ, còn bà Valentina ngồi chết lặng. Khi được hỏi, bà đã nói, nên cho hắn tù chung thân, không phải xét xử.

Oleg Belov bị xét xử theo khoản 2 Điều 105 của Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga (tội giết hai hay nhiều người, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em), mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tù chung thân.