Linh mục ở Tu viện Nga đối mặt với bản án 15 năm tù vì tội giết người

ANTD.VN - Anna Gorovaya (30 tuổi), mẹ của 2 con - con trai lớn 7 tuổi, đứa bé 1 tuổi rưỡi được gia đình thông báo mất tích. Chị Anna Gorovaya sau đó được tìm thấy đã chết với nhiều vết thương do dao đâm. Nghi phạm - chồng nạn nhân, linh mục Dionisy Gorovoy của Tu viện Nikolo-Ugreshsky ở thành phố Dzerzhinsky, tỉnh Mátxcơva, Nga đã bị bắt. 

Linh mục ở Tu viện Nga đối mặt với bản án 15 năm tù vì tội giết người ảnh 1Linh mục Dionisy bị bắt vì bị tình nghi giết vợ

Bị nghi ngờ quấy rối phụ nữ

Thông tin về vụ linh mục Dionisy Gorovoy giết vợ gây chấn động dư luận được linh mục Alexander Volkov - Thư ký báo chí của người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga xác nhận vào ngày 27-7-2018. Dionisy (30 tuổi) bị bắt sau khi thi thể của vợ là Anna Gorovaya với 7 vết thương do dao đâm được tìm thấy trong khu rừng gần thành phố Solnechnogorsk, cách nhà nạn nhân khoảng 100km.

Việc tìm kiếm chị Anna được bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được đơn trình báo của bà mẹ về việc con gái mình mất tích. Trong buổi làm việc với các điều tra viên, linh mục Dionisy đã hoàn toàn mất bĩnh tĩnh. Khi được hỏi chị Anna đi đâu, Dionisy trả lời ngắn gọn: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, hắn ta thú nhận đã giết vợ và chỉ nơi chôn xác nạn nhân. 

Từng là linh mục trưởng Nhà thờ Thánh tử vì đạo Victor Damassky ở thành phố Kotelniki, tỉnh Mátxcơva, Dionisy đã thực hiện tất cả những nghi thức truyền thống - xưng tội, rước lễ, làm phép cưới. Theo giáo dân ở đây, linh mục Dionisy đã xây dựng Trường Chúa Nhật, là một mục tử tốt.

Tuy nhiên, năm 2017, các giáo dân bắt đầu phàn nàn về linh mục của mình. Họ đã nói rằng Dionisy hành xử hoàn toàn không phải là Kitô hữu, một số nữ giáo dân tỏ ra không thích những lời bóng gió và cử chỉ của Dionisy. Linh mục Dionisy bị nghi ngờ quấy rối phụ nữ. Mặc dù những vi phạm này chưa nghiêm trọng, nhưng để tránh khỏi tai họa, theo linh mục Volkov, tháng 12-2017, linh mục Dionisy được đưa về Tu viện Nikolo-Ugreshsky. Tại đây, Dionisy không được nghe xưng tội, giảng đạo.

Theo một người bạn học cũ, vào đầu những năm 2000, Denis (tên thật của linh mục Dionisy) cùng gia đình chuyển từ thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, Ukraine đến sống tại Dzerzhinsky, tỉnh Mátxcơva của Nga. Bố mẹ Denis là những người lao động bình thường, không phải là tu sĩ. Tuy nhiên, do muốn con phục vụ nhà thờ, họ đã xin cho Denis vào Chủng viện Nikolo-Ugreshsky.

Bị nghi ngờ đánh đập vợ

Năm 2008, Denis đã cưới Anna, cô gái Nga cùng tuổi làm vợ. Một năm sau, người chồng trẻ trở thành linh mục và nhận trách nhiệm phục vụ giáo xứ. Không lâu sau, linh mục Dionisy trở thành Phó Hiệu trưởng Chủng viện Nikolo-Ugreshsky. Còn Anna là giáo viên của một trường trung học và thường xuyên dạy thêm để tăng thu nhập.

Sự bận rộn của vợ khiến linh mục Dionisy bực mình. Ngoài ra, khi vợ sinh con, người chồng còn phải ở nhà liên tục. Những cuộc cãi vã của họ xảy ra thường xuyên. Theo người bạn cùng Chủng viện, linh mục Dionisy từng nói rằng, cần phải biết “dạy bảo” vợ. Khi thấy vết bầm tím trên người Anna, người thân nghi ngờ cô bị chồng đánh đập, nhưng Anna phủ nhận. Là người sùng đạo, chăm chỉ đi lễ nhà thờ và sống theo các điều răn của Kitô giáo, cô không than vãn về cuộc sống riêng. 

2 năm trước, người chồng dành tất cả thời gian, sức lực của mình cho công việc. Anna không thích điều đó. Họ cãi cọ, trách mắng nhau. Gần đây, Anna đã đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, linh mục Dionisy không đồng ý vì điều này có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp của mình. Sau những cuộc cãi vã thường xuyên, linh mục Dionisy quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Khi Anna nhận lời đi chơi cùng, linh mục Dionisy dùng xe ô tô chở vợ rời thành phố ra đường cao tốc. Trên đường đi, dường như nghi ngờ điều gì đó, Anna gửi tin nhắn cho mẹ kể rằng chồng đang chở mình đi đâu đấy. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án theo khoản 1, Điều 105, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Tội giết người), mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù.