Lãnh đạo phong trào Chiếm trung tâm kêu gọi người biểu tình rút lui

ANTĐ - Hôm 2-12, lãnh đạo sáng lập phong trào Chiếm trung tâm đã kêu gọi người biểu tình dân chủ rút lui khỏi trung tâm thành phố vì lo ngại bạo lực, chỉ vài giờ sau khi khi lãnh đạo sinh viên kêu gọi người ủng hộ tập trung.

Tình hình ở Hong Kong ngày càng trở nên căng thẳng khi người biểu tình đã đụng độ trở lại với cảnh sát hôm 1-12. Bất chấp lời cảnh cáo của giám đốc điều hành thành phố, hàng ngàn người vẫn dựng lều và trang bị các đồ dùng cần thiết như ô, mũ cứng để sẵn sàng đối đầu với cảnh sát.

Cảnh sát đã sử dụng dùi cui, xịt hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông. Trước áp lực của những người ủng hộ dân chủ, văn phòng thành phố đã phải đóng cửa vào sáng 1-12 và đã mở cửa trở lại vào ngay buổi chiều.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình hôm 1-12

Tuy nhiên, 3 nhà sáng lập phong trào Chiếm trung tâm đã “đầu hàng” cảnh sát và kêu gọi người biểu tình trở về nhà.
"Cảnh sát đã sử dụng dùi cui để duy trì quyền lực của mình. Điều này thực sự là quá nguy hiểm”, ông Benny Tai, giáo sư luật tại Đại học Hong Kong - một trong ba nhà lãnh đạo của phong trào Chiếm trung tâm nói trong một cuộc họp báo.

"Vì an toàn bản thân và vì lợi ích của tình yêu hòa bình, 3 chúng tôi đề nghị các sinh viên hãy rút lui, hãy biến đổi hành động để mở rộng tinh thần của phong trào chiếc ô”, ông Tai nói.

Phong trào này được đặt tên như vậy sau khi người biểu tình sử dụng ô dù làm lá chắn mỏng manh chống lại bình xịt hơi cay của cảnh sát.
Phong trào đã trở thành một trong những thách thức chính trị lớn nhất phải đối mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sự kiện ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

3 lãnh đạo phong trào Chiếm trung tâm cho biết họ sẽ có kế hoạch đầu hàng cảnh sát vào hôm 3-12 vì vai trò đối với các cuộc biểu tình mà chính phủ cho là bất hợp pháp.

3 lãnh đạo phong trào Chiếm trung tâm trong cuộc họp báo

Một vài giờ trước đó, lãnh đạo sinh viên Joshua Wong, người đã tuyên bố sẽ tuyệt thực để đòi cải cách bầu cử hôm 1-12, kêu gọi những người biểu tình tập trung tại trung tâm của thành phố. Chàng trai này cũng kêu gọi chính quyền Hong Kong nối lại đối thoại với sinh viên.

Nhiều sinh viên và các nhà lãnh đạo trẻ tuổi nói rằng họ sẽ không nhúc nhích, thề sẽ chiến đấu cho nền dân chủ trọn vẹn, mặc dù chiến thuật đối phó của cảnh sát ngày càng cứng rắn.

Trước việc cảnh sát dùng vòi phun và dùi cui tấn công người biểu tình dẫn đến nhiều người bị thương, ông Chu Yiu-ming, lãnh đạo phong trào nói rằng “đổ máu là điều mà chúng tôi không muốn. Tôi hy vọng tất cả mọi người tham gia phong trào có thể trở về nhà một cách an toàn”.

Lãnh đạo sinh viên Joshua Wong tuyên bố tuyệt thực để gây sức ép

Những người biểu tình đã chiếm các tuyến đường chính trong hơn 2 tháng, kêu gọi lãnh đạo kiên cố của thành phố Lương Chấn Anh từ chức sau khi Trung Quốc tuyên bố các ứng cử viên được Bắc Kinh hậu thuẫn sẽ nằm trong danh sách bầu cử lãnh đạo kế tiếp của Hong Kong vào năm 2017.

Hôm 1-12, ông Lương cho biết cảnh sát sẽ hành động kiên quyết hơn để khống chế và giải tán đám đông. Tại thời điểm đỉnh cao, cuộc biểu tình thu hút hơn 100.000 người xuống đường. Hiện nay, hàng trăm lều trại vẫn còn trên các đường phố Admiralty, bên cạnh trụ sở chính phủ ở trung tâm thành phố, nhưng số người biểu tình đã giảm đi vì sự ủng hộ phong trào đã lắng xuống.