Không thể thoát tội

(ANTĐ) - Một tài liệu liên quan đến vụ án giết người bỗng dưng biến mất, sau đó, cả 8 nghi phạm đều đồng loạt phản cung. Từ năm 2003-2005, Ban chuyên án Công an huyện Lạc Đông, Hải Nam, Trung Quốc hết bắt lại phải thả 8 đối tượng này, việc điều tra gần như dậm chân tại chỗ. Năm 2007, gia đình nạn nhân chặn xe Bí thư Tỉnh ủy kêu oan, vụ án được khởi động lại và giao cho công an tỉnh.

Không thể thoát tội

(ANTĐ) - Một tài liệu liên quan đến vụ án giết người bỗng dưng biến mất, sau đó, cả 8 nghi phạm đều đồng loạt phản cung. Từ năm 2003-2005, Ban chuyên án Công an huyện Lạc Đông, Hải Nam, Trung Quốc hết bắt lại phải thả 8 đối tượng này, việc điều tra gần như dậm chân tại chỗ. Năm 2007, gia đình nạn nhân chặn xe Bí thư Tỉnh ủy kêu oan, vụ án được khởi động lại và giao cho công an tỉnh.

Giết người vùi xác

Lâm Cương (SN 1977) và nghi phạm chủ mưu Lâm Thu cùng là người thôn Trung Táo, huyện Lạc Đông. Mâu thuẫn giữa hai bên đã xuất hiện từ năm 1999. Khi đó, trong một cuộc tranh cãi, Lâm Cương đánh Lâm Thu bị thương nhưng vẫn chưa bồi thường. Tháng 5-2001, giữa Lâm Cương và bọn Lâm Thu, Lâm Nhai, Trần Can Nghiêm, Mạch Chí Hào, Mạch Chí Khối, và Lâm Tác Tín... lại xảy ra đánh lộn, Lâm Cương bị thương. Theo thỏa thuận, bố Lâm Nhai và Lâm Thu phải trả cho gia đình Lâm Cương hơn 2 vạn NDT bồi thường. Từ đó, bọn Lâm Thu nuôi hận, luôn tìm cơ hội trả thù.

Điều tra tại hiện trường
Điều tra tại hiện trường

Khoảng 21h tối 8-10-2003, biết Lâm Cương đang trên đường đi ra hồ nuôi tôm, Lâm Nhai, Lâm Thu cùng 6 đối tượng Nghiêm, Hào, Khối... bàn nhau mang theo tuýp sắt, gậy gỗ mai phục đánh trả thù. 23h, Lâm Cương đi xe máy qua, liền bị cả bọn xông ra đánh chết. Lâm Thu sai đồng bọn về nhà lấy xẻng đào hố chôn xác ở bờ ruộng gần khu vực hiện trường. Gây án xong, 8 kẻ thủ ác về nhà đánh bài, uống rượu... Bố Lâm Thu và Lâm Nhan sau khi biết chuyện, đã dặn bọn chúng phải giữ bí mật, đồng thời còn nhờ mấy người dân thôn giả tạo chứng cứ ngoại phạm cho con.

Đêm hôm đó thấy con không về, ông Lâm Vinh Chí cùng người nhà đi tìm nhưng vô ích. Ngày 12-10, nghe nói bờ ruộng gần hồ nuôi tôm có vết máu, ông Chí đến xem, cuối cùng phát hiện ra gần đó có 1 khoảng đất khác thường, khi đào sâu xuống khoảng 1m thì chạm phải thi thể Lâm Cương. Vụ việc lập tức được báo cảnh sát. Xác định đây là vụ cố ý giết người, công an huyện thành lập tổ chuyên án điều tra.

Ngày 7-11-2003, 4 nghi phạm Lâm Nhai, Trần Can Nghiêm, Mạch Chí Hào, Mạch Chí Khối bị bắt. Qua điều tra sơ bộ, bọn chúng thừa nhận đã tham gia vụ giết người, nhưng tổ chuyên án không thu được phương tiện phạm tội do Lâm Thu đã hủy sạch trước khi bỏ trốn.

Kêu oan giữa đường

Thấy vụ án gần như đã được làm rõ, kẻ thủ ác đã bị bắt, gia đình Lâm Cương được an ủi phần nào. Nhưng đến 8-5-2004, họ kinh ngạc khi thấy 4 tên Nhai, Nghiêm, Hào, Khối được thả về, bèn kêu oan lên chính quyền huyện. Theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện, tháng 11-2004, tổ chuyên án 2 được thành lập để điều tra lại. Tuy vậy, các điều tra viên khi tiếp nhận phát hiện ra các tài liệu điều tra, chứng cứ ban đầu trong hồ sơ đã biến mất. Đồng thời, các nghi phạm liên quan cũng đột nhiên cùng lúc phản cung, không thừa nhận việc giết người vùi xác. Việc điều tra rơi vào ngõ cụt. Hy vọng lấy lại công bằng cho con của gia đình ông Lâm Vinh Chí cũng trở nên hết sức mong manh.

Ngày 21-2-2007, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam đi khảo sát qua thôn Trung Táo, bỗng thấy có một phụ nữ quỳ trước xe khóc lóc kêu oan về vụ án của Lâm Cương. Khi về trụ sở, Bí thư lập tức ký lệnh cho phòng hình sự công an tỉnh tổ chức điều tra.

Ngày 28-6, các nghi phạm bị bắt lại. Ngày 31-10, tổ chuyên án khai quật tử thi, kết luận giám định nêu rõ nguyên nhân Lâm Cương chết do bị đánh bằng vật cứng vào đầu. Qua nhiều ngày đấu trí, các điều tra viên đã buộc 8 nghi phạm phải cúi đầu nhận tội. Ngày 22-5-2008, tòa án tỉnh Hải Nam mở phiên tòa xét xử, ngoài bị cáo Lâm Thu chết trong nhà tạm giam, còn 7 đối tượng khác lần lượt nhận án từ 12 năm đến chung thân về hành vi cố ý giết người. Bố Lâm Nhan và Lâm Thu cũng chịu mức án 5 năm tù vì hành vi không tố giác tội phạm.

Bảo Trâm

(Theo Tân Hoa xã)