Không thể thoát tội

(ANTĐ) - Ngày 19-7-2004 khi Lori đi đâu không thấy trở về. 10h sáng hôm đó, sốt ruột, Mark gọi điện đến văn phòng của Lori ở Wells Fargo thuộc thành phố Salt Lake, Utah, nơi cô là nhân viên trợ lý kinh doanh. Một cô đồng nghiệp cho biết, Lori chưa có mặt tại công ty và đây là điều bất thường vì cô luôn đi làm đúng giờ.

Không thể thoát tội

(ANTĐ) - Ngày 19-7-2004 khi Lori đi đâu không thấy trở về. 10h sáng hôm đó, sốt ruột, Mark gọi điện đến văn phòng của Lori ở Wells Fargo thuộc thành phố Salt Lake, Utah, nơi cô là nhân viên trợ lý kinh doanh. Một cô đồng nghiệp cho biết, Lori chưa có mặt tại công ty và đây là điều bất thường vì cô luôn đi làm đúng giờ.

Mark Douglas và Lori Kay Soares
Mark Douglas và Lori Kay Soares

Mất tích bí ẩn

Trong chuyến du ngoạn cùng với một số người bạn đến Lake Powell, Utah năm 1994, chàng thanh niên 28 tuổi Mark Douglas Hacking gặp cô gái Lori Kay Soares, 27 tuổi. Họ gặp tình yêu sét đánh và nhanh chóng thành vợ thành chồng.

Trong vòng 10 năm sống với nhau, bạn bè và gia đình đều “ghen tị” với mối quan hệ nồng nàn, thân mật của cặp đôi này. Còn trẻ, yêu nhau sâu sắc, họ dự định chuyển đến sinh sống tại Chapel Hill, North Carolina nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Mark theo học y khoa của trường Đại học North Carolina. Lúc này, Lori có thai được 5 tháng và họ hạnh phúc mong đợi ngày đứa con chào đời.

Tuy nhiên, biến cố lớn đã xảy ra ngày 19-7-2004 khi Lori đi đâu không thấy trở về. 10h sáng hôm đó, sốt ruột, Mark gọi điện đến văn phòng của Lori ở Wells Fargo thuộc thành phố Salt Lake, Utah, nơi cô là nhân viên trợ lý kinh doanh.

Một cô đồng nghiệp cho biết, Lori chưa có mặt tại công ty và đây là điều bất thường vì cô luôn đi làm đúng giờ. Gọi điện đi một số nơi không có kết quả, Mark thông báo cho cảnh sát thành phố Salt Lake về trường hợp mất tích của người vợ.

Cảnh sát, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hơn nghìn người dân đã tình nguyện tìm kiếm tung tích của Lori nhưng không có kết quả. Ngày hôm sau, hàng trăm tấm áp phích có hình ảnh của Lori và số điện thoại liên lạc được treo khắp nơi trong thành phố. Từ khi người vợ mất tích, Mark suy sụp tinh thần và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Người chồng độc ác

Theo điều tra của cảnh sát, Mark đã lừa dối Lori và gia đình cô khi cho biết mình đã nhận được bằng cử nhân tâm lý của trường Đại học Utah và được nhận vào học tại khoa Y của trường Đại học North Carolina, đó là lý do họ sắp chuyển đến đây sinh sống.

Chính điều đó khiến Mark nằm trong diện tình nghi của cảnh sát về sự biến mất bí ẩn của người vợ. Cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ của cặp vợ chồng này.

Các bằng chứng có được trong đó có con dao vấy máu trong ngăn kéo cạnh giường ngủ càng củng cố hướng điều tra của họ: đây là một vụ giết người. Cảnh sát cũng phát hiện vào khoảng 9h45-10h23 ngày 19-7, Mark khai đi tìm kiếm Lori nhưng thực ra đi mua một chiếc đệm mới.

Vụ việc được sáng tỏ khi 2 người em trai của Mark thông báo cho cảnh sát về việc thú tội của anh trai. Theo lời khai của Mark thì trước đó, ngày 16-7, Lori đã gọi điện đến trường Đại học North Carolina để biết thông tin tìm kiếm khoản hỗ trợ tài chính khi theo học tại trường thì được trả lời không có ai mang tên Mark Douglas Hacking đăng ký theo học tại đây.

Khi được hỏi về vụ việc, Mark thú nhận anh ta đã lừa dối cô về trình độ học vấn của mình và kế hoạch tương lai của hai vợ chồng. Một cuộc tranh cãi kịch liệt nổ ra. Chán nản, Lori bỏ lên giường ngủ còn Mark thức chơi game.

Đến khoảng 1h sáng, hắn vào phòng và bắn vào đầu vợ. Sau đó, hắn cho thi thể vợ vào một cái bao rồi phi tang. Tấm đệm vấy máu hắn giấu tại một thùng rác của một nhà thờ và giấu súng tại một chiếc xe ôtô chưa rõ tung tích.

Một tuần sau ngày bắt giữ vào 2-8-2004, Mark chính thức bị truy tố về tội danh giết người cấp độ 1 và 3 tội danh cản trở công lý được thực thi. Tuy nhiên, phải đến ngày 1-10-2004, thi thể của Lori mới được tìm thấy tại một thùng rác ở Landfill, Salt Lake.

Ngày 6-6-2005, theo luật pháp của bang Utah, Mark Hacking đã bị kết án tù chung thân cho tội danh giết người cấp độ 1 có sử dụng súng.

Nguyễn Tuyên

(Theo Trutv, Foxnews)