Trọng án ở Nantes, Pháp:

Kẻ thủ ác giết hại dã man cả nhà anh rể

ANTD.VN - Bí ẩn xảy đến với gia đình Troadec là câu chuyện khiến dư luận Pháp đặc biệt quan tâm suốt 3 tuần qua. Khi cảnh sát Pháp phát hiện ra vết máu và dấu vết ADN, dấu hiệu một vụ thảm án rùng rợn nổi lên. 

Kẻ thủ ác giết hại dã man cả nhà anh rể ảnh 1Ngôi nhà của gia đình Troadec ở ngoại ô Nantes, miền Tây nước Pháp

Giới báo chí truyền thông đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau: Liệu có phải Sébastien, một thanh niên được mô tả là có vấn đề tâm lý đã giết chết cha mẹ và em gái mình? Hay chính ông Pascal, một người từng bị trầm cảm gây ra vụ việc này? Đáng chú ý, cũng tại khu vực Nantes này năm 2011 đã xảy ra một vụ án mạng khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng, trong đó Sebastien từng học cùng trường với một trong số nạn nhân.

Tuy vậy, câu chuyện đã dần sáng tỏ qua lời thú nhận của Hubert Caouissin. Ngày 6-3, Caouissin đã thừa nhận giết chết anh rể của mình, ông Pascal Troadec, 49 tuổi. Cùng với đó, vợ ông Troadec, bà Brigitte, 49 tuổi, hai con của họ là Sébastien, 21 tuổi và Charlotte, 18 tuổi cũng đã bị sát hại và đều bị đốt xác phi tang. Động cơ  có thể là mâu thuẫn lâu nay trong gia đình liên quan đến một lượng vàng được thừa kế, ông Pierre Sennès, công tố viên tại Nantes cho biết.

Quan hệ giữa Caouissin, 46 tuổi, em rể cũ của ông Pascal Troadec với gia đình ông Pascal vốn không mặn mà nhiều năm qua. Caouissin cho rằng anh rể mình đã cất giấu số vàng được nói đến trong di chúc của người cha qua đời 6 năm về trước. Caouissin cảm thấy bức xúc vì hai vợ chồng ông ta không được chia phần thừa kế.

Theo lời khai của Caouissin, vào ngày 16-2, ngày cuối cùng mà các thành viên trong gia đình Troadec được nhìn thấy, ông ta đến nhà Troadec. Hai người con của nhà Troadec  đang trong kỳ nghỉ nên đã từ trường về với bố mẹ. Cả buổi tối đó, Caouissin đã trốn trong nhà để xe cho đến khi cả gia đình này đi ngủ. Sau đó, anh ta bước vào nhà với chiếc chìa khóa đã đánh cắp. Tuy vậy, tiếng ồn đã khiến vợ chồng ông Troadec tỉnh giấc. Họ đi xuống cầu thang để tìm kẻ đột nhập.

Công tố viên Sennès cho biết, diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được làm rõ nhưng theo lời Caouissin, ông Pascal Troadec đã mang theo một cây xà beng nên hắn ta đã cố giật lấy. “Ông ta đã đánh và giết ông bà Pascal và Brigitte Troadec trước tiên, sau đó sát hại Sebastien và Charlotte. Caouissin ở lại cho đến gần sáng, sau đó về nhà kể hết cho vợ mình là bà Lydie Troadec”, ông Sennès nói.

Tối hôm sau, Caouissin quay lại ngôi nhà đó để dọn sạch dấu vết và mang các thi thể đi. Tối 18-2, ông ta đặt thi thể 4 nạn nhân trong chiếc Peugeot 308 xe của Sebastien Troadec. Hai hoặc ba ngày sau đó, hắn đã cố phi tang bằng cách đốt xác nạn nhân. Chiếc xe Peugeot đã được tìm thấy tại cảng Saint-Nazaire bên bờ Đại Tây Dương trong khi chiếc quần của Charlotte có thẻ ngân hàng trong túi được phát hiện gần Brest ở Brittany.

Lần đầu tiên được cảnh sát mời đến làm việc, Caouissin nói rằng ông ta không gặp gia đình anh rể mình nhiều năm nay. Nhưng hắn ta đã bị bắt giữ sau khi các chuyên gia pháp y phát hiện dấu vân tay của hắn trong xe và trên kính ở nhà nạn nhân.

Caouissin phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội giết nhiều người trong khi Lydie Troadec cũng đang bị giam giữ để điều tra xem có giả mạo bằng chứng và đồng lõa với chồng trong vụ việc này hay không.