Kẻ sát nhân giấu mặt

(ANTĐ) - Đối với Rob McLeod, vào trang web của con gái là một thói quen hàng ngày, “… chỉ để nhìn thấy con gái, chỉ trong một giây…”. Đó là vì cô con gái Kaysi 19 tuổi mất tích cách đây hơn 6 năm, vào tháng 8-2003.

Kẻ sát nhân giấu mặt

(ANTĐ) - Đối với Rob McLeod, vào trang web của con gái là một thói quen hàng ngày, “… chỉ để nhìn thấy con gái, chỉ trong một giây…”. Đó là vì cô con gái Kaysi 19 tuổi mất tích cách đây hơn 6 năm, vào tháng 8-2003.

Hung thủ Scott Kimball
Hung thủ Scott Kimball

Các cô gái trẻ mất tích

Kaysi là một cô gái thông minh, hài hước và dễ làm quen. Cô là con duy nhất của của ông bà Rob và Lori McLeod. Khi còn là đứa trẻ chập chững biết đi, cha mẹ cô dành hết tình yêu thương cho con gái. Nhưng cuộc sống được bao bọc che chở của Kaysi kéo dài không lâu thì cha mẹ cô ly dị lúc cô 4 tuổi.

Sống với mẹ và thiếu sự dạy dỗ của người cha, tính cách của Kaysi có phần nổi loạn. Cô bắt đầu hút thuốc lá và giao du với đám bạn mà mẹ cô không muốn. Giận dỗi, Kaysi chuyển đến sống với người cô ở Arizona (Mỹ). Khi đó cô mới 16 tuổi. Cuối năm 2001, Kaysi trở lại sống với mẹ ở Colorado. Lúc này, một người đàn ông mới tên là Scott Kimball đã bước vào cuộc đời của mẹ cô.

Nhưng cuộc sống của Kaysi lại không mấy suôn sẻ. Khi bị mẹ vặn hỏi về số ma túy được tìm thấy trong nhà, Kaysi thề rằng cô không hề hay biết. Khi bà Lori dọa nộp cô cho cảnh sát, Kaysi đã bỏ đi. 2 ngày sau vẫn không thấy Kaysi trở về, bà Lori thực sự lo lắng, liền báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát không mấy để tâm vì Kaysi đơn giản chỉ bỏ nhà đi. Nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua. Khi Kaysi vẫn bặt vô âm tín đã hơn 1 năm, ông Rob và bạn thân của Kaysi, Tabetha Morton, cho rằng điều tội tệ nhất đã xảy ra.

7 tháng trước khi Kaysi mất tích, cô gái LeAnn Emry cũng mất tích bí ẩn. Ngày 16-1-2003, LeAnn cho biết cô đi du lịch tới Mexico cùng bạn bè. Nhưng 2 tuần sau, ông Howard Emry, cha của LeAnn bỗng nhận được cuộc gọi từ văn phòng cảnh sát trưởng ở Moab, Utah thông báo tìm thấy chiếc xe của LeAnn bị bỏ lại ở Canyon Lands thuộc Moab, Utah. Tất cả những quần áo mà cô mang đi vẫn còn trong ôtô. Nhưng việc điều tra cũng không đi tới đâu.

Không thể thoát tội

Gần 2 năm sau ngày con gái mất tích bí ẩn, bà Lori có nói với chồng cũ Rob McLeod về việc nghi ngờ Scott Kimball dính líu đến việc mất tích của Kaysi khi ông này rời nhà vào đúng ngày Kaysi mất tích. Nhưng họ không tìm được bằng chứng buộc tội. Đầu năm 2006, Scott Kimball trở thành nghi phạm trong một vụ án làm giả thẻ tín dụng ở Colorado mà thám tử Gary Thatcher đang điều tra. Thatcher biết được rằng “công việc” của Scott Kimball với FBI giống như một kẻ chỉ điểm. Nhưng khi Thatcher tới tìm Scott, ông ta đã bỏ trốn. Lệnh truy nã được phát đi. 2 tháng sau, cảnh sát đã bắt giữ được Scott sau màn rượt đuổi tốc độ cao ở Coachella Valley, California. Đi sâu điều tra, nhân viên Thatcher biết được rằng bạn trai của LeAnn vào thời điểm cô mất tích từng là một tù nhân chung buồng với Scott vào cuối năm 2002.

Chính Kimball đã xây dựng kế hoạch vượt ngục cho bạn trai của LeAnn và yêu cầu gọi hắn bằng cái tên “Hannibal” khi thực hiện giao dịch với LeAnn để tránh phát hiện tên thật của hắn. Không chỉ vậy, Scott còn có liên quan đến việc một phụ nữ Colorado bị mất tích vào ngày 17-2-2003, tên là Jennifer Marcum, làm nghề vũ nữ thoát y và người chú của hắn, Terry Kimball mất tích vào năm 2004. Tuy nhiên, nếu không tìm ra thi thể của các nạn nhân, các công tố viên sẽ không đủ bằng chứng để kết tội Scott Kimball. Họ đã thực hiện một quyết định khó khăn bằng việc thỏa thuận với Scott rằng sẽ không có cáo buộc giết người cấp độ 1 nếu hắn chấp nhận chỉ nơi đã giấu xác các nạn nhân. Và Scott đồng ý.

Trong phiên tòa diễn ra năm 2009, Scott Kimball đã bị kết tội giết người cấp độ 2 các nạn nhân Terry Kimball, Jennifer Marcum, LeAnn Emry và Kaysi McLoed. 70 năm tù giam là kết cục dành cho hắn.

Tuấn Anh

(Theo Cbsnews)