- Chân dung nghi phạm đánh bom tự sát tại Manchester, Anh
- Kẻ đánh bom ở Manchester gọi điện cho mẹ trước khi tiến hành vụ tấn công
- Em gái kẻ đánh bom Manchester: Abedi muốn trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Syria
Những sự tranh cãi nằm xung quanh vai trò của Nhóm Chiến đấu Hồi giáo Libya (LIFG), vốn được coi là một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và chống lại chính quyền ông Gaddafi.
Rất nhiều chiến binh gia nhập LIFG vào giữa những năm 1990 từng tham gia chiến tranh Afghanistan – Liên-xô hồi những năm 1980. Nhóm này đã chiến đấu chống lại chính quyền ông Gaddafi từ lâu nhưng lãnh đạo này chỉ bị lật đổ kể từ khi có sự can thiệp của NATO vào năm 2011.
Bố của Salman được cho từng là thành viên của LIFG nhưng chạy sang London định cư và sau này chuyển tới Manchester. Khu vực Salman lớn lên tại Manchester cũng là nơi sinh sống của nhiều thành viên LIFG, trong đó có tên Abd al-Baset Azzouz, kẻ từng rời Anh về Libya để điều hành mạng lưới khoảng 300 tên khủng bố cho thủ lĩnh Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Salman Abedi, nghi phạm đánh bom liều chết ở Manchester vừa qua
Hồi năm 2002, cựu thành viên tình báo quân đội David Shayler, người bị chính quyền Anh coi là kẻ phản bội, đã cáo buộc London câu kết với các phiến quân Hồi giáo nhằm ám sát ông Gaddafi vào năm 1996.
Ngoài ra, cũng có thông tin, chính quyền Anh từng gỡ bỏ một vài sự kiểm soát đối với các thành viên LIFG đang sinh sống tại nước này để cho họ trở về Libya chiến đấu với chính quyền ông Gaddafi.
Hiện em trai và bố của Salman Abedi đã bị bắt ở Tripoli, tuy nhiên, ông Ramadan khẳng định rằng, ông không biết gì về kế hoạch tấn công khủng bố của con trai mình.