Kẻ giết người bệnh hoạn

(ANTĐ) - Michelle Jones, 37 tuổi, là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, sống một mình ở thành phố Orlando thuộc bang Florida, Mỹ. Ngày 2-9-2004, cơn bão Ivan xuất hiện trên Đại Tây Dương đe dọa người dân ở vùng Florida Keys, buộc họ phải đi sơ tán tránh bão. Do vậy, Michelle đã mời 2 vợ chồng người dì Teri và Charlie Brandt, lên tá túc tại nhà cô ít hôm. Nhưng cô thật không ngờ...

Kẻ giết người bệnh hoạn

(ANTĐ) - Michelle Jones, 37 tuổi, là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, sống một mình ở thành phố Orlando thuộc bang Florida, Mỹ. Ngày 2-9-2004, cơn bão Ivan xuất hiện trên Đại Tây Dương đe dọa người dân ở vùng Florida Keys, buộc họ phải đi sơ tán tránh bão. Do vậy, Michelle đã mời 2 vợ chồng người dì Teri và Charlie Brandt, lên tá túc tại nhà cô ít hôm. Nhưng cô thật không ngờ...

Rước “quỷ” vào nhà

Michelle Jones người dẫn chương trình truyền hình
Michelle Jones người dẫn chương trình truyền hình

Bà Mary Lou, mẹ của Michelle sống tại North Carolina, lo lắng khi gọi điện cho Michelle mà không thấy cô nhấc máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà gọi điện cho cô bạn thân của Michelle, Debbie Knight, tới nhà Michelle xem sao. Khi tới nơi, Debbie thực sự bị sốc khi nhìn vào bên trong garage: Charlie Brandt trong tình trạng treo cổ. Ngay lập tức, cảnh sát được thông báo tới hiện trường. Căn hộ của Michelle nồng nặc mùi tử khí.

Teri chết khi bị đâm 7 nhát vào ngực trong khi đó thi thể của Michelle tại phòng cô bị cắt rời. Không có dấu hiệu của sự đột nhập, đồng thời căn cứ vào chiếc thang để cạnh thi thể của Charlie tại garage, nhân viên điều tra Rob Hemmert suy đoán: Charlie đã sát hại 2 người phụ nữ sau đó treo cổ tự tử. Theo Hemmert, sau khi ăn tối cùng nhau, Michelle lên phòng nghỉ. Nhưng một lúc sau, giữa Teri và Charlie nảy sinh cãi vã, rồi án mạng xảy ra.

Bà Mary Lou thực sự choáng váng, không thể ngờ rằng ông em rể Charlie, người mà bà biết đã 17 năm, lại là một kẻ độc ác như vậy. Trong khi đó, người bạn thân nhất của Teri, Melanie Fecher, cũng cho biết, Teri và Charlie luôn hạnh phúc bên nhau, chưa bao giờ bà thấy Charlie tức giận và họ dường như là một cặp không dễ chia lìa.

Bí mật kinh hoàng

Charlie Brandt
Charlie Brandt

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra án mạng, chị của Charlie, bà Angela đã tìm đến các nhân viên điều tra tiết lộ về bí mật mà gia đình bà phải gánh chịu hơn 3 thập kỷ qua. Đó là một buổi tối tháng 1-1971, lúc đó Angela 15 tuổi còn Charlie 13 tuổi, sống cùng với cha mẹ tại thành phố Fort Wayne thuộc bang Indiana, Mỹ. Khoảng 21h tối hôm đó, Angela đang nằm đọc sách trong phòng, mẹ cô đang tắm còn cha cô đang cạo râu trong phòng tắm.

Bỗng cô nghe thấy tiếng hét của cha mình: “Charlie đừng!”. Sau đó là tiếng nổ chát chúa vang lên, cha cô bị bắn vào lưng và gục xuống còn mẹ cô bị bắn chết khi đang trong bồn tắm. Chưa kịp định thần, Charlie đã gí súng vào đầu Angela nhưng rất may súng không nổ. Angela cố trấn tĩnh người em trai. Lợi dụng lúc Charlie không để ý, Angela vội vàng chạy ra khỏi nhà, gọi điện báo cảnh sát. Cha của Angela sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và may mắn sống sót. Còn Charlie bị bắt giữ ngay sau đó.

 Tuy nhiên, do mới 13 tuổi, Charlie không bị truy tố về tội giết người, thay vào đó, người ta đưa Charlie tới bệnh viện tâm thần điều trị. ở đây được khoảng 1 năm, người cha đã xin Charlie về nhà, sau đó gia đình họ chuyển đến sinh sống tại Florida, đến năm 1986, Charlie và Teri kết hôn.

Khi biết được điều này, bà Mary Lou bức xúc về kẽ hở trong hệ thống luật pháp. Trong khi đó, nhận định của thám tử Hemmert càng được củng cố khi kiểm tra máy tính cá nhân của Charlie, Hemmert phát hiện Charlie thường vào các trang web rùng rợn đăng tải những cái chết quái dị, bệnh hoạn và bạo lực với phụ nữ. Theo điều tra của cảnh sát Charlie không chỉ giết hại mẹ, vợ và cháu gái, mà có bằng chứng cho thấy Charlie sát hại Darlene Toler, một gái điếm ở khu vực Little Havana thuộc thành phố Miami, vào năm 1995. Bí mật về kẻ giết người hàng loạt cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Tuấn Anh

 (Theo Cbsnews)