IS xả súng đẫm máu, 14 người hâm mộ Real Madrid thiệt mạng

ANTĐ - Các tay súng của tổ chức Nhà nước tự xưng IS đã xả súng giết chết ít nhất 14 người hâm mộ đội bóng Real Madrid tại một câu lạc bộ bóng đá ở miền bắc Iraq.

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào nửa đêm 12-5, khi khoảng 50 người hâm mộ Real Madrid đang tập trung tại một quán cà phê ở thành phố Balad, miền bắc Iraq để lại xem lại những pha bóng đẹp mắt của đội bóng họ hâm mộ.

Ba tay súng bịt mặt đã xông vào quán, xả súng liên tiếp vào đám đông khiến 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Hiện trường vụ việc sau đó cho thấy nhiều mảnh thủy tinh vỡ, các vũng máu và xác nạn nhân nằm rải rác khắp sàn nhà.

Video hiện trường vụ việc

Sau khi thực hiện cuộc xả súng, những kẻ khủng bố đã chạy đến một khu chợ gần đó để tránh sự truy đuổi của cảnh sát và người dân địa phương. Chúng bị dồn vào một ngôi nhà hoang và đấu súng với cảnh sát. Nguồn tin an ninh địa phương cho biết, 4 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong cuộc đấu súng.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương

Chủ tịch câu lạc bộ, ông Ziad Subhan cho biết: “Một nhóm khủng bố IS, được trang bị súng Ak-47 đã bắn liên tiếp vào những người bên trong”. Khi được hỏi về động cơ của cuộc tấn công, ông Ziad Subhan cho rằng “IS không thích bóng đá, nhóm nghĩ rằng đó là chống phá đạo Hồi và thực hiện cuộc thảm sát như thế này. Đây là một thảm kịch kinh khủng”.

Sau vụ việc, một nhân chứng nói với Reuters, anh nhìn thấy một thi thể cháy đen nghi ngờ là một trong những kẻ thực hiện vụ xả súng bị treo bên ngoài quán cà phê vào sáng 13-5.

Người dân cho biết, họ đã bắt giữ người đàn ông từ ngôi nhà gần khu vực diễn ra đấu súng. Dân chúng đã thiêu sống kẻ này, sau khi hắn tự nhận mình là người xả súng vụ việc đêm 12-5. Một quan chức Iraq sau đó cũng xác nhận điều này.

Xác chết của nghi phạm xả súng bị thiêu cháy và treo ngoài quán cà phê vào sáng 13-5

Trên trang Twitter của mình, ông Javier Tebas Medrano, chủ tịch Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và lên án hành động tàn bạo của IS, khi tấn công vào bóng đá và những người hâm mộ môn thể thao này.

Cùng ngày, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và nói rằng 3 tay súng của nhóm đã xông vào quán, xả súng và cố gắng kích nổ bom tự sát. Tổ chức khủng bố cũng nói rằng vụ tấn công là một trong những chiến dịch vinh danh phó tướng IS Abdel Rahman Mustafa al-Qaduli, tên này bị giết chết trong một cuộc không kích của liên minh chống khủng bố quốc tế vào tháng 3-2016.

Vụ việc trên chỉ xảy ra một ngày sau khi 93 người khác bị giết trong ba vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad, Iraq. 64 người khác cũng thiệt mạng và 87 người bị thương khi bom nổ trong một khu chợ thuộc thành phố Sadr, ngoại ô thủ đô Baghdad.

Hiện trường đẫm máu của vụ tấn công:

IS xả súng đẫm máu, 14 người hâm mộ Real Madrid thiệt mạng ảnh 3

3 tay súng đã qua được 3 trạm kiểm soát của cảnh sát để thực hiện cuộc tấn công

Xả súng liên tiếp và không xác định vào nhóm người hâm mộ đang xem bóng đá

Hiện trường khủng khiếp sau vụ tấn công

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị tấn công

IS đang đổi chiến thuật từ đánh bom xe sang tấn công các quán cà phê để làm xáo trộn cuộc sống của người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công

Hiện trường bên ngoài quán cà phê.