IS tăng cường tàn sát các cựu cảnh sát và binh lính Iraq

ANTĐ - Tình hình loạn lạc vẫn tiếp diễn ở những khu vực tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng tại Iraq và mục tiêu lần này của quân khủng bố là những cựu thành viên cảnh sát và binh lính, những người mà chúng cho là có khả năng nổi dậy trong tương lai. 

Những cựu thành viên của lực lượng an ninh Iraq đã hạ vũ khí đầu hàng vào tháng 6, khi IS chiếm được thành phố Mosul. IS cũng đã đồng ý tha mạng cho những người này vào thời điểm đó, tuy nhiên, giờ chúng lại nghi ngờ lực lượng này đang âm mưu nổi dậy. Do đó, các tay súng của IS đã tiến hành nhiều vụ tàn sát dã man những người mà chúng cho là nguy hiểm, hãng tin AP cho biết.

IS hành hình người dân Iraq ngay trên đường phố

Những cựu sĩ quan Hồi giáo dòng Sunni bị IS truy lùng và hành quyết ở mọi nơi, từ nơi công cộng đến nhà riêng.

Nhiều nhà phân tích đang nghi ngờ việc cựu lãnh đạo thành phố Mosul, Atheel al-Nujaifi, tuyên bố những người Hồi giáo Sunni thân chính phủ đang thành lập lực lượng nổi dậy trong thành phố vào tuần trước, đã làm IS tiến hành nhiều vụ thảm sát để răn đe người dân Iraq.

Người đại diện của quân đội Iraq, Tướng Saad Maan Ibrahi cũng đã từng tiết lộ rằng một nhóm chống IS đang được thành lập tại Mosul, thành phố lớn nhất bị chiếm đóng bởi quân khủng bố.

IS tăng cường tàn sát các cựu cảnh sát và binh lính Iraq ảnh 2

IS đang thực hiện ngày càng nhiều các vụ thảm sát trên vùng lãnh thổ chiếm được

Theo những thông tin ghi nhận được, IS thậm chí còn treo những xác chết lên hàng rào, đi diễu hành khắp các đường phố ở Mosul trước khi hành hình hoặc xử tử ngay tại nơi công cộng để răn đe những người có tư tưởng chống đối.

Vào hôm 29-10, IS đã xử tử 30 chiến binh Sunni có tư tưởng chống đối ngay trên đường phố của thành phố Hit. Ngay ngày hôm sau chúng tiếp tục hành hình thêm 48 người khác, hầu hết thuộc bộ tộc Al Bu Nimr.

Văn phòng Giám sát Quyền Con người đã ghi nhận việc IS hành hình hàng loạt tù binh vào tháng 6. Chúng cũng đã bắt 600 người Shia, Yazidi và Thiên Chúa giáo ra giữa sa mạc, hành hình và thiêu những xác chết ngay sau đó.

Khoảng 40 tù binh đã trốn thoát được khỏi vụ xử tử này, tuy nhiên, một vài người sau đó cũng thiệt mạng do vết thương quá nặng hoặc mất nước trên sa mạc.