IS tấn công khủng bố Paris để trả thù cho John "thánh chiến"?

ANTĐ - Những tay súng hung hăng giết người trên đường phố Paris có thể thực hiện cuộc tấn công để trả thù cho John “thánh chiến” – tay đao phủ khét tiếng của IS được cho là bị giết trong cuộc không kích của Mỹ ở Raqqa, Syria.

Một ngày sạu vụ khủng bố kinh hoàng ở Pháp, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm vụ thảm sát và tuyên bố đây là cơn bão tàn sát đầu tiên trong hàng loạt vụ tấn công mới trả đũa phương Tây, vì chiến dịch không kích của các quốc gia này ở Trung Đông.

Nhiều chuyên gia chống khủng bố nhận định, cuộc tấn công khiến 129 người thiệt mạng tại Paris dường như là trả thù cho việc Mỹ không kích nhắm mục tiêu vào Mohammed Emwazi – tay đao phủ tàn ác nhất IS có biệt hiệu “John thánh chiến”.

129 người đã bỏ mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng đêm 13-11 tại Paris

Ông Raffaello Pantucci, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế chống khủng bố cho biết: “Vụ tấn công có thể đã được lên kế hoạch từ trước nhưng cái chết của John chính là mồi lửa kích hoạt vụ khủng bố tại Pháp đêm 13-11”.

“IS tấn công sân vận động nơi Tổng thống Pháp đang xem một trận giao hữu bóng đá, chứng tỏ nhóm này phải biết ông ấy có mặt ở đó. Những tay súng khủng bố nhắm mục tiêu vào Pháp vì đây là một trong những kẻ thù “không đội trời chung” ở phương Tây”, ông Raffaello Pantucci nói.

Nhiều chuyên gia chống khủng bố nhận định IS tấn công Paris để trả đũa cho "John thánh chiến"

Trước đó, đêm 12-11, các nhà chức trách Mỹ khẳng định đến 99,99% một máy bay tàng hình Reaper đã làm “nổ tan xác” chiến binh John (Mohammed Emwazi) tại một tháp đồng hồ ở Raqqa, khu vực mà IS thường xuyên xử tử công khai dân tù nhân và dân thường vô tội.

Nhận định sâu hơn về cuộc tấn công của IS, ông Peter Neumann làm việc tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu cực đoan và bạo lực chính trị tại trường King's College London cho biết, “mặc dù các cuộc tấn công đã xảy ra nhưng tất cả mọi người đều sốc vì những gì họ chứng kiến quá đáng sợ”. Ông cho rằng cuộc thảm sát đêm 13-11, đã chứng minh IS có khả năng dàn xếp để hoạt động trên quy mô khắp châu Âu.

Paris vừa trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất trong lịch sử bị tấn công khủng bố nước này

“Tất cả chúng tôi đều lường trước các cuộc tấn công vì 5.000 người Tây Âu đã đến Syria, Iraq gần đây,  và IS đã thúc giục họ tấn công. Chúng tôi đã quen với những con sói đơn độc thực hiện các cuộc tấn công nhỏ nhưng quy mô phức tạp và dã man như trên thực sự là đáng ngạc nhiên”.

Ông Neumann cho rằng cuộc tấn công không có liên kết đến John “thánh chiến” nhưng cũng không thể loai trừ khả năng đó được.

Nước Pháp vừa trải qua những căng thẳng tột độ từ vụ xả súng tại tòa báo châm biến Charlie Hebdo và siêu thị của người Do Thái khiến 17 người thiệt mạng. Những gì xảy ra đêm 13-11 một lần nữa trở thành cú sốc tinh thần.

Giày dép và áo sơ mi đẫm máu bên ngoài phòng hòa nhạc Bataclan, nơi bọn khủng bố đã bắt giữ hàng trăm người làm con tin trước khi đánh bom tự sát

Trong một tuyên bố của IS sau vụ tấn công, nhóm này cho biết: “Những chiến binh của Allah đã xả súng tại Pháp bởi nó chính là thủ đô của sự xấu xa và bỉ ổi”.

Pháp đã bắt đầu chiến dịch ném bom vào các mục tiêu IS tại Syria từ tháng 9-2014, hai tháng trước nước này vừa tuyên bố phá hủy một trong những cơ sở huấn luyện chiến binh của IS.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ tấn công trong đêm thứ 6 ngày 13-11 là “hành động chiến tranh” và tuyên bố sẽ “trả đũa không thương tiếc” các phần tử cực đoan. Ông thừa nhận rằng các dịch vụ tình báo của nước này đã lường trước các cuộc tấn công nhưng không nghĩ rằng nó đến vào thời điểm khi IS vừa tung video dọa đánh sập điện Kremlin của Nga.