IS nổ bom tại Indonesia: 7 người thương vong, gồm 5 nghi can

ANTĐ - Ngày 14-1, một loạt vụ nổ bom liên hoàn kéo theo các cuộc đấu súng giữa cảnh sát và nhóm nghi can đánh bom, xảy ra tại trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 5 nghi can.

Truyền thông Indonesia cho biết, 7 quả bom đã phát nổ liên tiếp ngay giữa trung tâm thủ đô Indonesia. Vụ nổ đầu tiên xảy ra trong một quán cà phê Starbucks trước khi cảnh sát đột nhập quán.

“Các cửa sổ của quán cà phê đã bị thổi tung. Tôi nhìn thấy 3 thi thể trên đường. Hiện tại, tình hình đã lắng xuống nhưng vẫn có một người đàn ông đang ẩn nấp trên mái nhà. Cảnh sát đang truy tìm anh ta”, một nhiếp ảnh gia của Reuters cho biết.

Vụ nổ xảy ra giữa thủ đô của Indonesia sáng 14-1

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 3 thi thể đang nằm trên đường và khói đen bốc lên nghi ngút trong khu vực.

Một tuyên bố chính thức trên tài khoản Twitter của cảnh sát thành phố cho biết một trong những vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài trung tâm thương mại Sarinah, nằm trên đại lộ chính của thành phố. Một đồn cảnh sát bên ngoài trung tâm cũng bị đánh bom.

“Tôi thấy một sĩ quan cảnh sát bị bắn ngay trước mặt tôi”, một nhân chứng nói với kênh truyền hình One.

Một tòa nhà của Liên Hợp Quốc gần hiện trường đã được đóng cửa ngay lập tức, các tòa nhà lân cận cũng được sơ tán. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã triển khai lực lượng đến khu vực để tìm kiếm các nghi phạm gây ra các vụ đánh bom.

Thi thể của 2 nạn nhân nằm tại hiện trường

Một vụ nổ khác cũng xảy ra trong cùng thời điểm tại vùng ngoại ô phía tây của Palmerah nhưng chưa được cung cấp rõ chi tiết.

Trong thời gian gần đây, Indonesia luôn phải đối mặt với các mối đe dọa từ các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Cảnh sát nước này đã phát động một chiến dịch truy quét những phần tử nghi ngờ liên quan đến tổ chức khủng bố nguy hiểm này.

Indonesia là một quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, phần lớn trong số đó theo tư tưởng Hồi giáo ôn hòa. Trong năm 2000, Indonesia cũng phải chịu thương vong khá lớn với 202 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom trong hộp đêm trên bán đảo Bali.

Một số hình ảnh về các vụ nổ:

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng

IS nổ bom tại Indonesia: 7 người thương vong, gồm 5 nghi can ảnh 5Dân cư trong khu vực đã được sơ tán, cảnh sát đã triển khai lực lượng đến hiện trường

Một người đàn ông nghi là nghi phạm đang ẩn náu trên mái nhà của quán cà phê.

Kênh truyền hình Metro TV của Indonesia cho biết, các nghi phạm đang ẩn nấp trong nhà hát Djakarta trong khu vực. Cảnh sát Indonesia nghi ngờ một nghi phạm và 14 tay súng khác đã tham gia vào các vụ nổ bom trên đường phố Jakaktar.

Phát ngôn viên cảnh sát Anton Charliyan nói với các phóng viên: “Chúng tôi từng nhận được mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS rằng Indonesia sẽ là mục tiêu tiếp theo”. Tuy nhiên ông Anton cũng nói rằng chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, đang thăm thị trấn Cirebon, Tây Java, đã gọi các vụ nổ ở Jakaktar như “một hành động khủng bố” và ra lệnh cho cảnh sát truy tìm các nghi phạm. Ông cho biết sẽ cắt ngắn chuyến thăm và sớm trở về thủ đô. “Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và lên án vụ tấn công này”, hãng tin AP dẫn lời ông Joko.

IS nổ bom tại Indonesia: 7 người thương vong, gồm 5 nghi can ảnh 8

Tri Seranto, một nhân viên bảo vệ ngân hàng, gần khu vực quán cà phê Starbucks, nói với hãng tin AP rằng, ông đã nhìn thấy ít nhất 5 kẻ tấn công, trong đó có 3 kẻ đánh bom tự sát tự kích nổ bom trên người mình. “Tôi nhìn thấy 3 người đàn ông bước vào Starbucks, trong khi 2 kẻ còn lại mang theo súng ngắn tiến đến một đồn cảnh sát gần đó”.

Seranto nói ông đã nhìn thấy 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 người khác bị thương nghiêm trọng. Hai tay súng còn lại đã tháo chạy trong sự truy đuổi của cảnh sát.

IS nổ bom tại Indonesia: 7 người thương vong, gồm 5 nghi can ảnh 9

Quân đội Indonesia đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường, trong đó có nhiều xe tăng đang tiến vào khu phố Thamrin, nơi xảy ra các vụ nổ bom. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục đấu súng với những nghi phạm đang ẩn náu trong các tòa nhà trong khu vực.

Ông Sutiyoso, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Indonesia cho biết: “Các vụ nổ bom chắc chắn là một hành động khủng bố nhưng chưa có căn cứ chỉ ra rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo đứng đằng sau đó”.

Hãng tin Reuters cũng dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát, ông Iqbal Kabid, cảnh sát đã bắn chết 4 nghi phạm và đang bao vây bên ngoài tòa nhà có rạp chiếu phim và quán cà phê Starbucks.

IS nổ bom tại Indonesia: 7 người thương vong, gồm 5 nghi can ảnh 10

Một cảnh sát bị thương được đưa khỏi hiện trường

Tờ Strait Times của Singapore cho biết có 2 đến 3 tay súng khác vẫn đang ẩn nấp trong tòa nhà, nơi cảnh sát vừa đấu súng bắn chết 4 nghi phạm. Một người Hà Lan được xác định trong số các nạn nhân thiệt mạng trước đó.

 Vụ việc kinh hoàng xảy ra ngay trước một cửa hàng của Starbucks hôm nay đã khiến hãng cà phê này đóng cửa toàn bộ các chuỗi cửa hàng trong thủ đô Indonesia cho đến khi có thông báo mới. “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra ở Jakaktar ngày hôm nay, chúng tôi luôn hướng trái tim về những người dân Indonesia”, thông báo của Starbucks cho biết.

Trả lời các phóng viên về con số thương vong, Phó Cảnh sát trưởng Budi Gunawan cho biết: 5 nghi can đã bị bắn chết, trong đó 2 kẻ dính đạn trong cuộc đấu súng với cảnh sát phía trước nhà hát Djakarta, những tên còn lại bị bắn trong khu vực đồn cảnh sát trước trung tâm mua sắm Sarinah, gần tòa nhà có quán cà phê Starbucks.

Ngoài ra, 2 cảnh sát địa phương cũng bị thiệt mạng. Một công dân Hà Lan báo cáo nằm trong số thương vong trước đó, chỉ bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện. Người này làm việc tại tòa nhà của Liên Hợp Quốc trong khu vực.

 

Về số người bị thương có tổng cộng khoảng 18 người, trong đó có 5 cảnh sát và 1 công dân Algeria. Cảnh sát vẫn chưa chính thức công bố tên các nạn nhân.

Cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavian cho biết, Bahrun Naim, một phiến quân IS, được cho là đang ở Syria, “đã lên kế hoạch trong một thời gian dài”. “Hắn chính là kẻ đứng sau vụ tấn công”, ông Karnavian khẳng định.