IS dùng xe ủi san bằng thành phố cổ Nimrud, Iraq

ANTĐ - Các nhà khảo cổ và quan chức Iraq đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS “san bằng” thành phố Nimrud của người Assyria cổ đại.

Giới chức Iraq cho biết, IS bắt đầu tấn công thành phố cổ Nimrud sau giờ cầu nguyện buổi trưa hôm 5-3. Đại diện của Tổ chức UNESCO ở Iraq đã gọi hành động này như một “cuộc tấn công kinh hoàng vào các di sản văn hóa của Iraq”.

Với ý niệm cho rằng đền thờ và tượng cổ xưa ở Iraq là “thần tượng giả”, các chiến binh cực đoan đã ra sức đập phá các giá trị văn minh cổ đại ở đất nước Trung Đông này. “Chúng đang tẩy xóa lịch sử của chúng tôi. Chúng tấn công Nimrud và san bằng nó bằng xe ủi”, nhà khảo cổ học Iraq Lamia al-Gailani nói.

IS phá hủy những bức tượng lâu đời trong một bảo tàng ở Mosul tuần trước

Các cư dân địa phương cũng nói rằng các chiến binh cực đoan đã đến Nimrud cướp phá các đồ vật tạo tác vô giá, dùng xe tải chở đi và phá hủy thành phố một cách không thương tiếc.

Nimrud là một thành phố cổ ra đời vào thế kỷ 13 trước Công Nguyên và nằm cạnh sông Tigris. Nimrud cách Mosul, thành trì chính của IS, khoảng 30 km về phía đông nam. Hầu hết đồ tạo tác vô giá của Nimrud đã được chuyển tới nhiều bảo tàng ở Mosul, Baghdad, Paris, London... Khu vực này hiện chỉ còn các "lamassu", bức tượng bò có cánh với mặt người, cùng đồ điêu khắc.

Hành động phá hoại văn hóa và những nỗ lực để nhấn chìm Nimrud của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS được so sánh với việc phiến quân Taliban phá hủy tượng Phật ở Bamiyan, Afghanistan,năm 2001.

Bức tượng bò có cánh, mặt người trong Nimrud 

Lí giải về hành động của mình, nhóm khủng bố cho biết, sẽ tiếp tục “thách thức ý chí của thế giới và nhân loại", khi cộng đồng quốc tế kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp để thảo luận việc bảo vệ di sản văn hóa ở Iraq”.

Những hành động này của IS chỉ diễn ra một tuần sau khi tổ chức cực đoan này đăng tải một video cho thấy hình ảnh các chiến binh cầm búa tạ và khoan điện phá hủy các bức tượng có niên đại khoảng 3.000 năm trong một bảo tàng ở Mosul.

Các cuộc tấn công vào các thành phố cổ đại ở Iraq đã gặp phải sự chỉ trích và lên án từ các tổ chức bảo tồn văn hóa trên thế giới. Giám đốc Viện nghiên cứu các giá trị văn hóa Iraq, John Curtis đã lên án các chiến binh Nhà nước Hồi giáo như những tội phạm chiến tranh.