Indonesia “Tuyên chiến” với nạn ăn xin

(ANTĐ) - Mỗi năm cứ vào lễ Ramadan, những người nghèo từ mọi ngóc ngách trên đảo Java kéo đến Thủ đô Jakarta để xin ăn.

Indonesia “Tuyên chiến” với nạn ăn xin

(ANTĐ) - Mỗi năm cứ vào lễ Ramadan, những người nghèo từ mọi ngóc ngách trên đảo Java kéo đến Thủ đô Jakarta để xin ăn.

Một người ăn xin trên đường phố Jakarta
Một người ăn xin trên đường phố Jakarta

 Họ len giữa những chiếc ôtô trên đường phố, lang thang tại những tòa nhà chọc trời và những trung tâm mua sắm tấp nập, với hy vọng mọi người sẽ mủi lòng thương. Theo thống kê, 13 ngày trong lễ Ramadan, khoảng 1.465 người ăn xin đã tới Jakarta, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

 Theo các nhân viên điều tra, nhiều người trong số họ thuộc những nhóm ăn xin có tổ chức. Để giải quyết vấn nạn này, chính quyền thành phố sẽ tăng cường thực thi một dự luật của thành phố đưa ra năm 2007 trong đó quy định việc xin ăn và cho người ăn xin đều được coi là trái pháp luật.

Theo đó, những người vi phạm có thể bị phạt số tiền lên tới 2.000USD và bị tống giam 2 tháng. “Nếu chúng ta ngừng cho, tự nhiên nạn ăn xin sẽ biến mất” - ông Budiharjo, người đứng đầu ủy ban Phúc lợi xã hội Jakarta cho biết.

Hoàng Cường

(Theo Newyorktimes)